Cả một đời ân oán và màn báo thù tàn khốc của đàn chó hoang giáng xuống đầu báo đốm châu Phi

Cả một đời ân oán và màn báo thù tàn khốc của đàn chó hoang giáng xuống đầu báo đốm châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thông thường, chó hoang chỉ né tránh đối đầu với các loài động vật thực sự hung dữ và khát máu như sư tử và linh cẩu. Còn lại, kể cả những loài động vật săn mồi khác, nếu có đủ đồng đội, chó hoang sẵn sàng san phẳng tất cả.

Ở vùng tự nhiên hoang dã châu Phi, chó hoang là một thế lực nổi bật, thậm chí kể cả những loài động vật săn mồi khét tiếng như sư tử, linh cẩu, báo, cá sấu cũng phải có phần kiêng dè chúng.

Sự tự tin của chó hoang đến từ tỷ lệ săn mồi cao nhất châu Phi mà chúng có được. Chó hoang châu Phi có thể nói là những nghệ nhân trong việc phối hợp săn mồi. Không những thế, mỗi cá thể đều có kỹ năng cá nhân, tính kỷ luật, gắn kết cực kỳ cao.

Theo thống kê từ các nhà khoa học, chó hoang là loài thú có cú cắn mạnh nhất trong các loài động vật có vú trong bộ ăn thịt. Kết hợp toàn bộ những yếu tố trên đã tạo ra tập thể chó hoang đoàn kết, vững mạnh và là mối đe dọa đối với bất kỳ loài động vật nào ở châu Phi.

Khi săn mồi, chó hoang thường tập trung thành đàn lớn với số lượng khoảng 20 con và hoàn toàn có thể cùng nhau hạ gục một con mồi lớn hơn chúng gấp nhiều lần như ngựa vằn, linh dương đầu bò.

Với thị lực tốt và sức bền dẻo dai, chó hoang có thể truy đuổi con mồi liên tục trong bán kính 8 km với tốc độ nhanh nhất có thể lên đến 66 km/h. Thông thường chúng sẽ truy đuổi con mồi cho đến khi kiệt sức và gục ngã, không còn khả năng chống trả được rồi mới làm thịt chúng.

Để có thể săn được một con mồi lớn, các thành viên trong đàn cần có sự phối hợp nhuần nhuyễn, chia tách con mồi ra khỏi đàn của nó rồi sau đấy mới tổng lực tấn công.

Thông thường, chó hoang chỉ né tránh đối đầu với các loài động vật thực sự hung dữ và khát máu như sư tử và linh cẩu. Còn lại, kể cả những loài động vật săn mồi khác, nếu có đủ đồng đội, chó hoang sẵn sàng san phẳng tất cả.

Anh Stu Porter, một hướng dẫn viên chụp ảnh đã tình cờ chụp lại cảnh trả thù tàn khốc của đàn chó hoang trước kẻ thù.

Hôm đó là ngày cuối cùng của chuyến đi đến khu vực Savuti thuộc Công viên Quốc gia Chobe, Botswana của đoàn khách du lịch. Bởi vì đã biết có một đàn chó hoang đang hoạt động ở ở đây nên cả đoàn quyết định ghé thăm chúng trước khi ra sân bay.

Khi đến nơi, Porter trông thấy đàn chó vẫn đang ở đấy, khá thoải mái và đang tận hưởng những giây phút thư giãn bên nhau. Con đầu đàn và những con lớn hơn trông có vẻ như vừa mới ăn xong, do đó trông chúng có vẻ khá lừ đừ, không còn cảm giác năng động như ngày thường.

Dáng vẻ khác lạ của một con chó hoang khi liên tục nhìn lên trên cây đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Thì ra một con báo đốm đang co ro ở trên cành cây. Mãi sau này mọi người mới biết con báo đốm đã giết chết một chú chó hoang nhỏ. Điều này đã khiến những thành viên còn lại vô cùng tức giận. Sự trừng phạt của đàn chó hoang đối với kẻ thù là điều không thể tránh khỏi.

Có thể thấy, con báo đang vô cùng sợ hãi và run sợ trước áp lực tạo ra. Nó đã đợi lúc đàn chó không chú ý để nhảy xuống, tuy nhiên kế hoạch này nhanh chóng bị phát hiện. Màn rượt đuổi quanh gốc cây cứ lặp đi lặp lại cho đến khi con báo không thể chịu được nữa. Nó hạ toàn bộ quyết tâm cho lần đánh cược này. Tuy nhiên, đàn chó dễ gì bỏ qua. Chúng lao đến cắn xé, tấn công con báo từ mọi hướng khiến con vật tội nghiệp không cách gì chống cự.

Ngạc nhiên thay, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, báo hoa mai đã có thể trốn được vào bụi rậm. Tuy nhiên, để nói về khả năng sống sót của con vật là điều tương đối khó xảy ra.

Tin bài liên quan