Cá sấu đói quá hóa liều, tấn công cả voi rừng châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một cuộc chiến kỳ lạ nhưng đặc biệt thú vị, không phải lúc nào cũng diễn ra giữa loài động vật lớn nhất trên cạn và chúa tể vùng sông nước.

Mặc dù là loài động vật ăn cỏ, tuy nhiên trong nhiều tôn giáo, con voi là loài động vật tượng trưng cho sức mạnh, đứng cùng với các loài mãnh thú như hổ, sư tử và báo.

Không những thế, voi còn được xem là hình mẫu của sự thông minh và thận trọng. Điều này đã từng được các nhà khoa học chứng minh, công nhận voi là một trong những loài động vật thông minh nhất trên thế giới, chúng có những cách thể hiện cảm xúc và trí tuệ của mình vô cùng đáng ngạc nhiên.

Khôn ngoan, thận trọng và có sức mạnh khủng khiếp, chỉ riêng những yếu tố kết hợp đã đủ để tất cả các loài động vật hoang dã không dám dại dột mà gây sự với voi.

Hơn nữa, voi còn là loài động vật sinh sống theo bầy đàn. Một đàn voi bao gồm đầu đàn là con voi cái già nhất, rồi các con voi cái và con của chúng. Những con voi đầu đàn luôn tìm cách tác động tới các thành viên khác trong đàn và quyết định hoạt động di chuyển của đàn.

Tuy nhiên, do môi trường sinh sống ở "lục địa đen", miền đất của những con sông rộng, những cánh đồng xanh, đất đai màu mỡ và là nhà của rất nhiều loài động vật hoang dã, trải dài trên khắp các sa mạc, thảo nguyên, thung lũng lớn và rừng rậm vẫn có những kẻ không biết sợ, sẵn sàng tấn công bất kỳ thứ gì khi cơn đói kéo đến.

Anh Emmanuel Sauti, một hướng dẫn viên kỳ cựu đã là người được chọn để chứng kiến toàn bộ hoạt cảnh cho thấy sự khốc liệt đến đáng sợ của thế giới tự nhiên hoang dã vùng châu Phi.

Ngày hôm đó, Emmanuel đang lái xe trên con đường từ nhà để quay trở lại chỗ làm sau những ngày nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Với thâm niên lâu năm trong nghề, con đường này đã trở nên quá quen thuộc với anh. Đâu ai biết được sẽ có ngày vẫn nơi đó nhưng anh chàng này sẽ được chứng kiến một sự kiện có một không hai trong cuộc đời. Khi đang thong dong bên dòng sông Luangwa, Emmanuel và những người bạn bỗng phát hiện thấy một sự việc bất thường.

Lúc này, ở dưới lòng sông, một con voi châu Phi đang cố gắng lội qua bến bờ bên kia, nhưng nó có dáng bộ rất kỳ quặc. Mặc dù đã nhìn thấy vô số con voi ở nơi đây, nhưng anh chàng hướng dẫn viên chưa bao giờ thấy điều gì lạ lùng như thế. Chính bởi tò mò nên Emmanuel đã dừng xe lại và lấy đồ nghề ra để quay lại toàn bộ quá trình.

Thủ phạm khiến con voi bất ổn như thế sau đó được xác định là một con cá sấu. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, xen lẫn sự hào hứng trước cuộc chiến của hai loài động vật to lớn: cá sấu và voi châu Phi.

Anh chàng hướng dẫn viên cho biết, thông thường cá sấu vùng này chỉ tấn công linh dương nhỏ hoặc các loài cá để làm thức ăn chứ chưa bao giờ chúng định tấn công một con voi to lớn để làm thịt. Có thể con cá sấu đã quá tuyệt vọng vì cơn đói hoặc nó có dã tâm quá lớn nên mới làm một việc táo tợn đến như thế.

Cuộc chiến giữa một bên là con voi chiến đấu hết mình để bảo vệ sự sống và một bên là cá sấu nhất quyết không lùi bước khiến tất cả mọi người đều phải nín thở. Cuối cùng, voi đã giành được chiến thắng và an toàn bước qua sông.

Tin bài liên quan