Cái ngày mà "thợ săn" lão luyện nhất vùng hoang dã châu Phi cũng phải chịu thua trước số phận

Cái ngày mà "thợ săn" lão luyện nhất vùng hoang dã châu Phi cũng phải chịu thua trước số phận

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Báo hoa mai đúng là đã đen còn gặp phải loài "lắm lông".

Đằng sau vẻ bình lặng trong những khu rừng rậm rạp luôn luôn xảy ra các cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt.

Một cuộc chiến sinh tồn không chỉ đơn thuần kéo dài trong vài phút hoặc vài giờ, mà nó là sự tranh đấu bền bỉ của muôn loài kể từ khi được sinh ra cho đến lúc ngừng hơi thở cuối cùng.

Chỉ loài động vật đủ mạnh mẽ, dẻo dai, tàn nhẫn mới có thể đứng vững trong cuộc chiến dài bất tận này.

Thông thường các cuộc chiến giữa các loài động vật hoang dã thường có kết quả nghiêng về những loài có thân hình to lớn, hung dữ, có nhiều kinh nghiệm đi săn bắt như hổ, báo, sư tử, chó săn...

Trong số bốn loài lớn nhất trong họ nhà mèo (hổ, sư tử, báo đốm, báo hoa mai), mặc dù báo hoa mai (leopard) là loài có chỉ số sức mạnh kém nhất nhưng lại đứng đầu về tỷ lệ săn mồi.

Nguyên nhân là bởi báo hoa mai là loài có chiến thuật săn mồi vô cùng thông minh và cực kỳ hiệu quả.

Chúng thường săn mồi vào lúc ánh sáng chập choạng như bình minh, sau hoàng hôn hoặc lúc trời tối hẳn. Một cuộc đi săn mồi thành công của báo hoa mai được quyết định bằng sự chuẩn xác từ quá trình theo dõi, rình rập rồi tấn công hạ gục con mồi. Con báo khi tóm được con mồi sẽ kết liễu nó bằng cách cắn vào cổ họng để khiến nó bị mất máu và nghẹt thở chết.

Để làm được điều đó, báo hoa mai được ông trời ưu ái ban tặng cho sự nhanh nhẹn và khả năng leo trèo rất giỏi. Ở độ tuổi sung sức, một con báo hoa mai có thể chạy hơn 60 km/h, nhảy vọt xa hơn 6 m theo chiều ngang và nhảy cao 3 m hoặc tạo điểm nhấn từ những cú bổ nhào xuống con mồi từ trên cành cây.

Mặc dù không thích bơi lội như loài báo lớn khác, chẳng hạn như hổ. Chúng nhanh nhẹn và chạy với tốc độ 58 km/h, mặc dù có thể chạy được với tốc độ tối đa lên đến 90 km/h nếu địa hình thuận lợi.

Ngoài ra, nó cũng có thể ẩn mình trong một lớp ngụy trang đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, cũng giống như con người, vào những ngày "xấu trời", bị vận may quay mặt lại, cho dù báo hoa mai có cố gắng như thế nào cũng không thể kiếm được miếng nào vào bụng, đoạn clip dưới đây là một ví dụ.

Nachi Mirkin, chuyên gia phân tích an ninh mạng, đã chứng kiến toàn bộ một ngày đi săn đen đủi của báo hoa mai.

Trong hành trình của mình tại Tshokwane, Nachi đã chứng kiến một chú báo hoa mai vì quá đói nên đã định làm liều. Nó mon men đến gần với ý định tấn công một thành viên trong đàn 50 chú khỉ đầu chó đang tụ tập. Sự liều lĩnh, táo tợn của báo hoa mai đã khiến nó bị một trận bầm dập. Nhưng nỗi đau thể xác không thể xóa đi nỗi thống khổ đang gào thét từ chiếc dạ dày rỗng tuếch của nó.

Vững vàng quan điểm "thua keo này ta bày keo khác", con báo lại một lần nữa thử sức với đối thủ khác. Lần này, nó phát hiện thấy 3 con nhím (Porcupine) đang trốn trong ống nước nên đã quyết tâm tấn công.

Sau khi hất tung cả lũ, con báo bắt đầu tấn công phần thịt dưới của nhím nhằm tránh bộ lông gai sắc nhọn. Tuy nhiên, nhím không phải là loài động vật dễ bị khuất phục. Chúng đã cùng nhau chống trả lại và khiến báo hoa mai gặp phải rất nhiều thương tổn.

Sau mỗi lần thử tấn công, báo hoa mai lại phải nghỉ ngơi để liếm vào những vết thương gây ra bởi lông nhím. Mặc dù báo hoa mai quyết tâm rất lớn cho lần đi săn này, nhưng đối thủ của nó cũng vậy. Suy cho cùng, trước một cuộc chiến sinh tử, không kẻ nào muốn dễ dàng bỏ cuộc cả. Cuối cùng, báo hoa mai đã phải chịu thua và để yên cho những chú nhím.

Tin bài liên quan