Chứng khoán IDOL

Chứng khoán IDOL

(ĐTCK-online) Vietnam Idol năm qua, các thí sinh được chuyển hộ khẩu lên ở tầng mây thứ bảy, thứ tám. Nhớ hôm trước đi chợ, hỏi mua mớ rau mà mấy chị chả thèm giả nhời vì còn bận cãi nhau xem vote cho Uyên Linh hay Mai Hương. Nghĩ mình chả lẽ kém cạnh, Hội những người yêu chứng khoán cũng vừa mở cuộc thi "Chứng khoán Idol" nhằm tìm kiếm giọng ca triển vọng trên khắp mọi miền. Cuộc thi đã xuất hiện những… rung lắc đầy kịch tính.

Sau khi các thí sinh ra sức trổ tài qua 6 đêm diễn, đêm chung kết mở đầu bằng màn biểu diễn của thí sinh đến từ cơ quan quản lý thị trường:

- Số báo danh của em là 007, nghĩa là không không mất. Em yêu màu tím, thích sự chờ đợi. Mọi người nhớ bình chọn cho em.

Ban giám khảo: Em câu giờ quá. Tập trung vào chuyên môn chính đi.

Thí sinh: Trời sinh ra đã thế rồi, không bỏ được các anh các chị nhé. Dài dòng là… phong cách của em. Ai vội thì… lên đây mà hát… Bây giờ em sẽ trình bày bài "Mong đợi ngậm ngùi"… Tan trường, tan trường…

Ban giám khảo: Đợi em hát "tan trường" đến lần thứ tư, đúng là chúng tôi cũng… ngậm ngùi thật. Xin hỏi, em có biết tự nhắn tin cho mình không?

Bây giờ, xin mời thí sinh đến từ khối chuyên gia.

Thí sinh: Em xin hát bài hát tự biên có nhan đề "Nếu biết sẽ giàu" phỏng theo nhạc phẩm "Nếu biết ngày mai em lấy chồng" làm mới trên nền nhạc Rap… "Nếu chứng khoán duy trì được đà tăng mạnh liên tục thì ngưỡng kháng cự tiếp theo có khả năng bị phá. Nếu chỉ số quay đầu thì có khả năng chứng khoán sẽ giảm. Các nhà đầu tư nên tiếp tục mua vào các mã sẽ tăng mạnh và bán ra những chứng khoán đạt đỉnh… Come on".

Ban giám khảo: "Em hát rất hay, rất tiến bộ so với đêm diễn trước. Nhưng em có thể hát lại được không? Các câu hát của em có nội dung mù mờ quá".

Xin mời thí sinh đến từ khối DN niêm yết.

Thí sinh: Em xin vào đề luôn. Ban nhạc cho xin bài "Tình cây và đất".

Ban giám khảo: Hơ hơ, tôi tưởng em làm bên ngành công nghệ thông tin, sao lại có đất cát ở đây?

Thí sinh: Năm nay, slogan của em là "Phi bất động sản, bất thành lợi nhuận". Em hát đây: "Cây thiếu đất, cây sống, sống với ai…".

Ban giám khảo: "Cám ơn em. Hôm nay em đã là thần tượng của tôi. Giọng hát của em khiến tôi bùi ngùi nhớ lại thời thơ ấu khi nhà tôi có xưởng cưa. Ở đó, mọi thứ đều được cắt xẻ và sơn phết". Còn bây giờ là phần trình bày của thí sinh đến từ khối phân tích và tư vấn, CTCK.

Thí sinh: Hôm nay, em xin cống hiến đến Ban giám khảo và toàn thể khán giả một món ăn cũ mà mới. Em sẽ trình bày bài hát "Gửi gió cho mây ngàn bay".

Ban giám khảo: Ghi nhận sự… liều lĩnh của em khi rock hóa một bài tình ca tiền chiến. Bài hát của em cứ lên cao, cao mãi, không hề có một nốt trầm nào cả. Tôi theo em mà cũng mệt đứt hơi luôn. Vì vậy, dẫu chưa đến giờ nhưng đề nghị cả nhà nghỉ ngơi. Xin giới thiệu ca sĩ khách mời đến từ khối tài chính…

He he, đến với cuộc thi chứng khoán ai đồ hôm nay, tôi xin biểu diễn bài "Đợi chờ trong cơn mưa".

Ban giám khảo: Tuyệt vời. Dẫu bạn không phải thí sinh nhưng cũng xin có lời động viên. Không ngờ bạn có thể hát lâu đến vậy, bất chấp thái độ của khán giả. Bạn đã chứng tỏ rằng cái gì ốc sên làm được thì mình cũng làm được".

Chứng khoán IDOL ảnh 1

Còn bây giờ trở lại với cuộc thi…

Thí sinh đến từ khối nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư tổ chức: Em xin hát bài "Thà rằng như thế".

Ban giám khảo (cười tủm tỉm): "Quá sửng sốt, quá bất ngờ vì cách thể hiện của em. Lòng em buồn mà giọng vẫn có thể vui. Nghĩ một đằng thốt ra một nẻo. Rất ấn tượng!".

Còn bây giờ xin mời… các thí sinh đến từ khối nhà đầu tư cá nhân (xét về tỷ lệ, nhóm này có đông thí sinh đăng ký nhất. Vả lại, các bạn này chỉ hát khi có nhiều người đi cùng).

Thí sinh 1: Em xin hát bài con gà. "Gà mà không gáy là con gà chiên, gà mà không gáy là con gà toi. Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành. Ăn xong lăn quay ra, chết tôi rồi, cúm gia cầm".

Ban giám khảo: Chị thấy… gà hôm nay rất có tâm hồn khi đã đặt lời mới cho bài hát. Nhạc sĩ có lẽ sẽ phải cân nhắc việc chia tác quyền. Tuy nhiên, thật tiếc là gà đã chọn sai đường. Cuộc thi này do Hội chứng khoán chứ không phải Hiệp hội… chăn nuôi tổ chức. Gà phải cố gắng ở lần tới, tuy nhiên, chị vẫn bầu cho… gà.

Thí sinh 2 với bài hát trong đó có đoạn "Chân lý thuộc về nhiều người…" cũng được nghe những lời khích lệ hết sức tuyệt vời: "Dù em không chiến thắng trong cuộc thi này thì em cũng đừng buồn, em vẫn có khả năng trở thành người bạn đồng hành của những nhà đầu tư chưa có lãi".

Thí sinh 3 cũng hào hứng đón nhận lời nhận xét: "Em có phong cách đấy, tuy nhiên đó là phong cách gì thì tôi chưa nghĩ ra".

Đối với thí sinh 4: "Ai xui em tham dự cuộc thi này?".

Nhận xét về thí sinh 5: "Đừng lo lắng cho Ban giám khảo, cho khán giả hay cho túi tiền của họ. Em hãy tin rằng mọi người cũng… đang lo lắng cho em".

Với thí sinh đến từ sàn UPCoM, nhận xét của Ban giám khảo: "Em đã hát xong rồi à? Sao không đánh thức chúng tôi dậy?".

Và cuối cùng, xin trân trọng giới thiệu điểm đặc biệt là cuộc thi năm nay có yếu tố nước ngoài, xin mời thí sinh thuộc Quỹ đầu tư XYZ - đến từ một đất nước Trung Đông xa xôi.

Thí sinh: Em xin hát bài "Trả nợ tình xa".

"Dốc hết tình này ta trả nợ người. Dốc hết tình này ta trả nợ đời…"

Ban giám khảo (ngắt lời): Rất đúng tâm trạng. Nhưng xin lỗi em. Tuổi trẻ thế kia mà hát bài não nề quá. Khán giả ngủ hết thì lấy ai xem?

Thí sinh: Phản đối Ban giám khảo thiên vị. Khán giả ngủ chứng tỏ sức lay động của bài hát là rất cao. Em xứng đáng vào vòng trong. Xin khán giả vote cho em. Số báo danh của em là 004, không không chết. Nhớ nhé!  

Ban giám khảo: "Nhà em có đông anh em, họ hàng, chú, bác, cô, dì không? Nếu không, chúc em chiến thắng ở vòng thi… năm sau”.

Vòng cuối cùng của cuộc thi "Chứng khoán Idol" năm 2010 đã kết thúc rất… bi tráng. Kết quả sẽ được công bố trong buổi gặp mặt đầu năm Tân Mão. Vé và giấy mời, Ban tổ chức sẽ phân phối qua hệ thống Tinnhanhchungkhoan.vn. Bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.