Chuyện ở một lễ… bàn giao

Chuyện ở một lễ… bàn giao

(ĐTCK) Ngày cuối năm Thân, giao thừa sắp điểm, ở tửu lầu nọ có hai gã trai đang chụm đầu vào nhau bàn bạc. Người khéo tưởng tượng chắc mẩm một cặp trai “gay” đang chuẩn bị cho màn giao tình cuối năm. Kẻ đa sự phán, lũ “buôn bạc giả” có ngày vào nhà đá cả nút.

Chỉ hai người biết, họ chính là Khỉ và Gà mượn tạm lốt trần để làm cuộc bàn giao giữa năm Bính Thân sang năm Đinh Dậu.

Nghiêng nậm rượu giả cổ rót đầy cái chén mắt trâu, đẩy cho người đối diện, gã đàn ông có cặp mắt tinh ranh, láu lỉnh của Tôn Ngộ Không, giọng lảnh lót kiêu hãnh:

Nói không phải kể công chứ giờ này ngồi đây bàn giao cho ông, tôi thấy năm rồi mình làm được khối việc tốt, điều hay, xoá được cái tiếng xưa nay rằng quen “hứa hươu, hứa vượn”.

Ừ, vẫn biết ông thông minh, nhanh nhẹn, lại có cụ tổ từng làm quan ở chốn Thiên Đình nên được yêu mến “chống lưng” mà công việc năm qua trôi chảy, trăm họ vì thế cũng có phận nhờ.

Gã đàn ông dáng vẻ củ rủ, cù rù vươn cổ ra khỏi chiếc áo khoác màu nâu nhạt, đầu ngúc ngắc, chia sẻ.

Này, ông nói vậy là có ý gì không? Cụ tổ nhà tôi làm cái chức quèn Bật Mã Ôn cách nay những bảy trăm năm! Mà chuyện liên quan đến Thiên Đình thời này là nhạy cảm lắm đấy! - Khuôn mặt của gã trai có cặp mắt tinh anh chợt nhăn nhó, khó chịu.

Ôi, tôi vốn nông cạn, nghĩ sao nói vậy, đâu có ý gì, mong ông bỏ qua.

Tôi vẫn biết mình lắm kẻ ghen ghét, đố kỵ, nhân đây cũng nói ông rõ, chúng ta cũng đều giống nhau cả thôi, chẳng thế mà thiên hạ bảo “bao giờ cho khỉ đeo hoa, cho voi đánh sáp, cho gà nhuộm răng” là gì. Xác định chốn của mình là nơi “thâm sơn, cùng cốc”, chỗ thơm tho, sung sướng chẳng đến lượt nên việc gì được giao cứ tận tâm cố gắng hết sức. Thú thực, đến buổi bàn giao hôm nay tôi rất nhẹ lòng, vậy mà vẫn có kẻ xấu đặt điều vu tôi “đười ươi giữ ống”, tham quyền cố vị.

Tôi biết cái sự vất vả, khó nhọc của ông năm qua. Công lao ấy, Thiên Đình sẽ ghi nhận. Hôm nào lên chầu, tôi sẽ không quên báo cáo thêm với Ngọc Hoàng. Ông đừng lo, tôi đâu phải phường “ăn cháo, đá bát”, “Lý Thông cướp công Thạch Sanh”. Còn hôm nay, ta làm cuộc bàn giao sao cho suôn sẻ, cái gì tôi chưa biết, cũng xin ông hướng dẫn tận tình.

Gã đàn ông có cặp mắt tinh anh chớp chớp vẻ xúc động, đoạn rút bút tô đậm vào mấy con số:

Đấy ông thấy chưa, tôi “nói có sách, mách có chứng”, vậy mà ối đứa thối mồm vẫn bảo tôi “thích leo cây…”, chỉ quen hứa lèo!

Tôi xa thế sự đã 12 năm, kỳ rồi về quê “bới đất, lật cỏ” mải miết làm ăn. Thú thực, lâu nay chỉ chuyên vui vầy với lũ mái tơ, quen lo “thóc thóc”, chữ nghĩa với viết lách thế nào ông đã biết rõ. Cứ ngỡ “đời chỉ có thế mà thôi”, ai ngờ thời gian vèo trôi, nay đã đến phiên ra lo việc công - Gã trai ngúc ngắc đầu, nhìn ngó trịnh trọng, đoạn chỉ vào một con số to tướng có nét khoanh tròn trước mặt - Con số gì mà sao “ít con, nhớn trứng” vậy thế hả ông?

À, năm qua thực hiện chỉ đạo của Thiên Đình lấy cộng đồng doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tôi đã đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đi đôi với phát động “nhà nhà khởi nghiệp, người người kinh doanh”. Kết quả là vốn FDI ổn định, vốn FII cũng không ngừng tăng và lần đầu tiên số doanh nghiệp cả nước thành lập mới vượt mười vạn, ông thấy có “khủng” không?

Đúng là dưới sự chèo lái của ông, cộng đồng doanh nghiệp trẻ như được lộc “khỉ vàng”. Tuy nhiên, môi trường đầu tư, kinh doanh khởi sắc còn là thành quả dồn tích từ năm Ngọ, năm Mùi. Đến thời của ông, vẫn được chăm lo, kế thừa nên có tốt hơn. Bản báo cáo ông làm bẩm với Thiên Đình rất hay, tôi có được đọc.

Hoá ra ông cũng được đọc cái báo cáo ấy? Tưởng tôi đã đóng dấu “mật” chuyển riêng cho mỗi Ngọc Hoàng? Mà này, tôi chuyển giao cho ông con số này, ông mà để vượt ngưỡng là vĩ mô “rối như gà mắc tóc” đó nhé, “về vườn” cũng không yên đâu! - Mặt gã trai có cặp mắt nhỏ tinh anh chợt đỏ gay, nghiêm trọng.

Xem nào, ông không định đưa con số be bé thế này ra doạ tôi đấy phỏng?

Bố ơi là bố, 5 mà là nhỏ. Đó là ngưỡng tăng chỉ số giá tiêu dùng được phê chuẩn năm rồi. Ông thấy không, giá dịch vụ y tế với giáo dục tăng mạnh mà tôi vẫn kìm được CPI tăng dưới 5%!

Giá xăng dầu thấp thế, nông nghiệp lần đầu tiên tăng trưởng âm… kiểm soát CPI năm rồi không đạt chỉ tiêu mới là chuyện lạ!

Nông nghiệp tăng trưởng âm, có nguyên nhân từ hạn hán lịch sử rồi lũ chồng lên lũ, tôi xoay xở được vậy đâu phải chuyện đùa!

Vẫn biết ông lắm tài, sáng dạ có tiếng xưa nay. Kể cả có kẻ “mách lẻo” với Ngọc Hoàng tố tội ông trong vụ “thực phẩm bẩn”, vụ “cá chết”, tôi cũng đâu dám nghĩ ông kém, ông thường!

Này này, chuyện “thực phẩm bẩn” chính tôi xới ra để tìm ngọn nguồn xử lý vấn nạn đã tồn tại bao năm. Còn vụ “cá chết”, tôi cũng là thằng đi hót rác, đổ vỏ cho thiên hạ. Cứ tưởng ông cũng “chân chỉ hạt bột”, nào ngờ…

Ấy chết, lại lần nữa xin ông thứ lỗi mà bớt giận cho! Còn con số gì le lẻ mà ông tô xanh, gạch tím kỹ lưỡng thế này?

Khuôn mặt gã trai bừng sáng, đối nghịch với vẻ nhăn nhó lúc nãy. Cặp mắt tinh anh nhấp nháy, hể hả:

Thế giới nôm na gọi đây là “hàn thử biểu của nền kinh tế”, chỉ cần nhìn chỉ số này là biết kinh tế mạnh yếu ra sao. Năm rồi, “ngành chứng” tròn hai chục tuổi, vào độ đương xuân, chỉ số VN-Index phá đỉnh cao nhất 8 năm, chốt phiên bàn giao đạt trên 664 điểm. Trong ngoài hài hòa, vĩ mô bình ổn, cộng đồng doanh nghiệp niêm yết vì thế cũng ăn nên làm ra. Nhờ vậy mà mấy sàn chứng khoán cứ gọi là xanh ngắt với tím lựng. Dù thị trường chỉ tăng 15% nhưng khối nhà đầu tư tất toán tài khoản lợi nhuận phải tính bằng lần.

Mừng cho các nhà đầu tư vốn thua thiệt nhiều giai đoạn trước đây. Nhưng sao nghe nói năm rồi vẫn có cổ phiếu “mắt mèo” liên tiếp những 17 phiên? Có “lái tàu” lập đến 26 tài khoản để tạo giao dịch ảo. Đó là chưa kể cái cổ phiếu gì gì lên sàn mà ảo đến mức doanh nghiệp chỉ như tồn tại trên giấy?

Ừ thì thị trường đâu đã hoàn hảo, huân chương còn có mặt trái nữa là…

Còn việc này tôi cũng hỏi ông cho rõ ngọn ngành. Cứ nghĩ việc gì ông quyết cũng nhanh, sao cái “chứng khoán phái sinh” lần mần đến suốt cả năm, quá hạn rồi mà vẫn chưa cho ra sản phẩm?

Riêng vụ này, “từ từ rồi khoai sẽ nhừ”. Nhiều cái quyết nhanh, thành ẩu, thiệt hại khôn lường. Tôi sẽ bàn giao kỹ để ông tiếp tục triển khai thận trọng, chớ “lộp bộp như gà mổ mo” mà công lao gây dựng thị trường đổ xuống sông, xuống biển thì gay.

Ông thừa biết tính tôi cẩn thận thế nào. Thấy bảo năm qua ông lanh lẹ săn được mấy “hotgirl” chân dài trước lúc lên sàn nên có khoản chốt lời rất… khẳm?!

Ôi giời, chuyện đó cũng không giấu được ông - Gã trai bối rối, gãi đầu - Thì cũng ỷ chút quan hệ, có tý thông tin, lượm được mớ hàng trên OTC, hôm rồi tất toán…gọi là có khoản về Hoa Quả Sơn dưỡng già!

Tôi cũng xin ông một lời khuyên cá nhân, chẳng là cũng tích cóp chắt chiu, có tý vốn liếng, năm tới cũng định đầu tư vào ít "cổ cánh", ông có kinh nghiệm, “phím hàng” cho tôi mã nào, ngành nào để kiếm tý lời được không?

Cơ hội đầu tư còn nhiều, tôi chỉ khuyên ông chớ nên “bỏ trứng vào một giỏ”, ông cứ tận tâm chăm chỉ lo cái vĩ mô ngày càng ổn định, tốt lên, tích cực hội nhập, kiên quyết bỏ kiểu “ăn quẩn cối xay”, rồi thì “cổ cánh” đầu tư kiểu gì chẳng tăng trưởng, thậm chí là …“đẻ trứng vàng”!

Tin bài liên quan