Người ngoài cười nụ…

Thủng đáy, đó là từ duy nhất người ta có thể nói về phiên giao dịch cuối cùng của tuần qua.

NĐT tiếc nuối, xót xa vì mất tiền cũng đúng thôi, bởi từ khi VN-Index ở mức hơn 1.100 điểm, tổng giá trị vốn hóa thị trường hai sàn lên tới hơn 700.000 tỷ đồng đến bây giờ, số tiền còn lại chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phần ba, chưa kể hàng loạt DN lớn mới lên sàn niêm yết và cùng "hao hụt" theo đà giảm của thị trường…  Hàng mấy trăm nghìn tỷ đồng đã bị "bốc hơi" chỉ trong khoảng thời gian ngắn thì  không sốc mới là lạ!

Xót xa là điều dễ hiểu, nhưng có lẽ không ít người đã ngạc nhiên bởi những tiếng vỗ tay xuất hiện ở một vài sàn chứng khoán khi bất chợt, VN-Index xuyên thủng mốc 300 điểm. Có phải đó là những người "cười trên nỗi đau của người khác"? Hay là những người không thể khóc thành tiếng, đành phải biến nước mắt thành nụ cười chua xót? Hay đơn thuần, họ là những người đang chẳng biết làm gì ngoài việc chờ giải ngân bọc tiền vốn được "niêm phong" trong tài khoản bấy lâu?

Thế nhưng, những người hòa vào tiếng vỗ tay sáng 5/12 là ai trong các thành phần kể trên không quan trọng, chỉ biết rằng, dù sao, cơ hội mới cũng đang dần đến. Không ít chuyên gia phân tích đã cho rằng, VN-Index phải về 270 điểm thì mới có thể đi lên. Cũng chẳng biết tại sao lại phải là mốc 270, nhưng có thêm một điều chắc chắn là không ít NĐT đang "rình rập", đang chờ cơ hội và sẵn sàng chuyển hoá một lượng tiền không hề nhỏ vẫn đang trong tài khoản của mình thành cổ phiếu ở một mức giá mà họ cho là đã hời. Và cũng chẳng ai biết được bao nhiêu phần trăm trong những tiếng vỗ tay muốn nói rằng: "May quá sắp về đến đáy!", nhưng trò chuyện với người viết đợt vừa rồi, ngay cả lãnh đạo một số CTCK cũng cho rằng: cứ để cho thị trường giảm mạnh đi thì mới hy vọng tìm ra cơ hội mới, còn hơn là cứ lay lắt mãi…

Vn-Index 300 điểm, một con số không ai nghĩ tới của gần 2 năm về trước và là điều không ai chờ đợi của những tháng đầu năm 2008. Nhưng hiện tại, không ít NĐT trên các sàn chứng khoán tại Hà Nội chia sẻ rằng, họ mong VN-Index nhanh nhanh phá đáy, để có thể hy vọng dồn chút vốn cuối cùng, những mong trong thời gian ngắn, đồng vốn trở thành… Thánh Gióng tuổi lên 3. Thế là, mỗi sáng, sau khi xót xa nhẩm tính số tiền đã bị hao hụt, họ lại thầm mong mỏi, bao giờ Index về 300…

Nhưng có một điều mà cả các NĐT và các CTCK đều chưa thể trả lời được, đó là, sau 300 điểm, VN-Index sẽ đi về đâu? Đi lên mạnh mẽ, đi ngang hay tiếp tục giảm? Dù sao cũng cầu mong, trong tương lai gần thôi, những NĐT đang hàng ngày phải chịu cảnh "bề ngoài cười nụ, bề trong khóc thầm" có thể thêm nhiều lần cất tiếng vỗ tay  khi VN-Index đạt những mốc điểm mới, tất nhiên là cùng với những mũi tên màu xanh trên bảng điện.