Mèo Larry nằm dưới gầm siêu xe "quái thú" của ông Trump (Ảnh: Twitter).

Mèo Larry nằm dưới gầm siêu xe "quái thú" của ông Trump (Ảnh: Twitter).

“Nhân vật quyền lực” thoải mái tiếp cận siêu xe “quái thú” của ông Trump tại Anh

Chiếc siêu xe “quái thú” tuy được bảo vệ rất nghiêm ngặt vì đây là phương tiện di chuyển của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng vẫn bị một “nhân vật” quyền lực tiếp cận thoải mái ngay trước phủ thủ tướng Anh. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm chính thức Anh từ ngày hôm qua 3/6 và có hàng loạt các sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức. Hôm nay, ông đã tới số 10 phố Downing, London để gặp gỡ Thủ tướng Anh Theresa May.

Trong khi hai nhà lãnh đạo đang bàn bạc các vấn đề thế giới bên trong phủ thủ tướng, một “nhân vật” đặc biệt đã xuất hiện và tiếp cận siêu xe “quái thú” của ông Trump. Đó là chú mèo Larry, tổng quản phụ trách bắt chuột của phủ thủ tướng.

Bức ảnh chụp lại hình ảnh mèo Larry ung dung nằm dưới gầm xe “quái thú” đã được đăng tải lên mạng xã hội Twitter. Bức ảnh với dòng chú thích "vấn đề an ninh nghiêm trọng khi Larry nằm dưới siêu xe của ông Trump và từ chối rời đi" đã nhận được rất nhiều phản ứng thích thú từ cư dân mạng.

Tuy nhiên, mèo Larry chỉ nằm nghỉ ngơi và không có ý định muốn leo lên chiếc xe bọc thép bảo mật cao của Tổng thống Mỹ.

Mèo Larry là một nhân vật đặc biệt tại phủ Thủ tướng Anh khi nó đã sống ở đây gần 10 năm qua và "nhận trách nhiệm" bắt chuột cho ngôi nhà nổi tiếng này.

“Nhân vật quyền lực” thoải mái tiếp cận siêu xe “quái thú” của ông Trump tại Anh ảnh 1

Dù chính trường Anh sóng gió ra sao, mèo Larry vẫn ung dung sưởi nắng ở số 10 phố Downing mỗi ngày (Ảnh: RT).

Larry từng là một chú mèo thuộc quản lý của trung tâm cứu trợ chó mèo. Vào năm 2011, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ David Cameron đã đăng tin tuyển mèo do vấn nạn chuột nghiêm trọng tại số 10 phố Downing. Larry sau đó đã được tuyển dụng và được phong chức tổng quản bắt chuột cho văn phòng nội các (Chief Mouser to the Cabinet Office).

Con mèo đã chứng kiến nhiều thăng trầm trong nền chính trị Anh, chứng kiến các thủ tướng lần lượt từ chức. Tuy nhiên, Larry vẫn ở lại phủ Thủ tướng và đã trở thành một hình ảnh quen thuộc và gần gũi tại đây. Khung cảnh Larry nằm sưởi nắng mỗi ngày ở số 10 phố Downing đã trở nên một nét đặc trưng thú vị tại London.

Cũng chính vì chức danh tổng quản bắt chuột này, Larry có thể tự do di chuyển thoải mái khắp mọi nơi trong khuôn viên phủ thủ tướng Anh và trở thành một trong những “nhân vật quyền lực” tại đây.

Tin bài liên quan