Nỗ lực hay những trò lố lăng của linh cẩu khi bị cơn đói dày xé

Nỗ lực hay những trò lố lăng của linh cẩu khi bị cơn đói dày xé

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Linh cẩu được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn. Do đó, chúng sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để có thể giải thoát khỏi cơn đói.

Báo hoa mai (leopard) là loài động vật săn mồi khét tiếng ở khu vực từ châu Phi cho đến châu Á. Mặc dù có kích thước khá khiêm tốn (dài khoảng 2 m đổ lại và nặng từ 30 - 90 kg khi trưởng thành) so với các loài mèo lớn khác trong họ, nhưng báo hoa mai lại được ông trời ban tặng cho sự nhanh nhẹn và khả năng leo trèo rất giỏi.

Một con báo ở độ tuổi sung sức chúng thường chạy với tốc độ hơn 60 km/h (có thể chạy tốc độ tối đa 90 km/h), nhảy vọt xa hơn 6 m theo chiều ngang và nhảy cao 3 m, có thể bổ nhào xuống con mồi từ trên cành cây và nó cũng có thể ẩn mình trong một lớp ngụy trang đáng kinh ngạc.

Theo thống kê, báo hoa mai là loài có tỷ lệ săn mồi thành công cao nhất trong số các anh chị em họ nhà mèo của nó.

Nhờ đặc điểm leo trèo rất tốt của mình, báo hoa mai khi săn được con mồi (linh dương, khỉ, nhím...), thường sẽ vác con mồi trèo thẳng lên cây rồi sau đó mới ăn thịt. Điều này là để tránh bị cướp mất con mồi bởi các loài động vật ăn thịt đáng gờm khác như sư tử, linh cẩu, chó hoang châu Phi...

Nghe thì có vẻ hơi mang tính lý thuyết, tuy nhiên chỉ khi chứng kiến tận mắt, chúng ta mới thấy tác dụng của việc biết leo trèo lợi hại đến thế nào. Deon Kelbrick là người quay được những thước phim đầy tính giải trí ghi lại toàn cảnh một con linh cẩu đói đang cố gắng cướp bữa ăn của báo hoa mai.

Hôm đó, Kelbrick đang chở những vị khách của mình trên hành trình thám hiểm thế giới động vật hoang dã thì bắt gặp một con báo hoa mai đực to lớn đang thưởng thức bữa ăn. Theo như đội bảo hộ cho biết, bữa ăn của con báo hoa mai là trấn lột từ con của nó. Miếng thịt thơm đã cuốn hút một con linh cẩu từ đâu chạy đến.

Linh cẩu là loài động vật ăn thịt tương đối phổ biến ở châu Phi, góp phần quan trọng để giúp cân bằng hệ sinh thái nơi đây. Mang cho mình ngoại hình gớm ghiếc, máu lạnh, tàn nhẫn đến độ có thể ăn thịt chính con non của mình nên không khó để hiểu tại sao linh cẩu nằm trong nhóm những loài động vật bị ghét bỏ nhất trên trái đất.

Tại châu Phi, linh cẩu đốm chỉ đứng sau sư tử (khi chúng đơn độc chạm trán nhau) về sức mạnh. Thậm chí đôi khi linh cẩu còn “bắt nạt” sư tử, khi chúng áp đảo về số lượng.

Linh cẩu được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, có thể giết chết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng, ngoài ra khả năng chạy nhanh cũng cho phép linh cẩu truy đuổi được cả những loài chim ở khoảng cách gần. Tuy vậy, Linh cẩu hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác như sư tử, báo... và cướp lấy thức ăn của chúng.

Dường như con linh cẩu trong đoạn clip đang vô cùng đói, thế nên nó quyết tâm ngồi lì dưới gốc cây để đợi ăn những miếng thịt thừa rơi xuống. Cảnh tượng trông vừa thê thảm mà lại buồn cười. Sau khi đánh chén no nê, con báo nhảy từ trên cây xuống và định bỏ đi. Lúc này, linh cẩu đã có vẻ bực bội nên đuổi theo con báo. Tuy nhiên, nó không thể nào là đối thủ của một trong những loài động vật chạy nhanh nhất ở châu Phi. Với dáng vẻ ủ rũ, đáng thương, linh cẩu lại một lần nữa quay lại cái cây. Không thể phủ nhận sự nhẫn nại của loài động vật này. Lần trở lại thứ hai, linh cẩu quyết tâm hơn với rất nhiều trò lố lăng như đu, nhảy... nhưng vẫn công cốc. Cuối cùng, con vật đành phải bỏ cuộc.

Tin bài liên quan