Nỗ lực sinh tồn bất thành của chú linh dương bé nhỏ trước "cái bóng" báo hoa mai quá lớn

Nỗ lực sinh tồn bất thành của chú linh dương bé nhỏ trước "cái bóng" báo hoa mai quá lớn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình trở thành một người chiến thắng, một người thành công, khôn ngoan nhất. Thế nhưng, không phải ai cũng là người đạt được đích đến.

Tuy có ý nghĩa đối lập là vậy, nhưng sự song hành của chúng lại là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ, để tâm. Bởi có chiến bại mới có chiến thắng, có dại rồi mới có khôn như câu thành ngữ nổi tiếng: "Thất bại là mẹ thành công".

Phải, ai mà chẳng từng thất bại, từng dại khôn vài lần trong cuộc sống của mình, thế nhưng điều quan trọng nhất mà sự thắng bại, dại khôn mà chúng ta muốn nói ở đây là những bài học được rút ra từ những điều đó.

Để chiến thắng, chúng ta phải trải qua khó khăn, đôi khi là thất bại liên tiếp rồi mới có được thành công như mong đợi. Khôn dại cũng vậy, có dại, có sai lầm thì ta mới có kinh nghiệm để tích lũy, để trưởng thành từng ngày.

Linh dương impala là loài động vật ăn cỏ, có thân hình thon gọn cực kỳ phổ biến trên vùng thảo nguyên châu Phi.

Đây là loài động vật sinh sống theo bầy đàn và hầu như hoạt động cả ngày. Do số lượng lớn, linh dương impala là con mồi yêu thích của tất cả các loài thú ăn thịt ở châu Phi như sư tử, báo, linh cẩu, cá sấu...

Ngoài chiếc sừng to lớn dài khoảng 90 cm, dùng chủ yếu để dọa nạt (nhưng có vẻ không hiệu quả mấy), thì kỹ năng quan trọng để linh dương impala có thể sinh tồn trong môi trường hoang dã đó là khả năng nhảy xa.

Loài động vật này có thể vượt qua bụi rậm và những chướng ngại vật khác bằng cách bật cao 3 m và thực hiện thành công những bước nhảy xa đến hơn 10 m. Thông thường, chúng nhảy qua bất cứ thứ gì trên đường chạy.

Có thể thấy, tạo hóa đã sản sinh ra một loài động vật xinh đẹp, có khả năng chạy nhảy tuyệt vời, nhưng đáng tiếc thay công dụng chính của linh dương impala lại là mồi cho các loài thú ăn thịt.

Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ sinh vật sống nào trên Trái đất, linh dương cũng có khát vọng được sinh sống và phát triển cho dù có phải đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào đi chăng nữa. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng hùng hồn nhất.

Anh Johan Seekles, quản lý của Fokker Services Group, đã là người may mắn chứng kiến toàn bộ sự việc bi tráng trên.

Clip nguồn: Lastest Sightings.

Hôm đó, đoàn của Johan đang lái xe trên trục đường chính hướng tới trại nghỉ dưỡng Satara. Trời đã bắt đầu chuyển dần sang buổi trưa cùng với khung cảnh đồng bằng trống trải trên quãng đường đã khiến anh khách du lịch cũng không hy vọng nhiều đến việc có thể sẽ bắt gặp được hoạt động thú vị nào đó.

Bất ngờ, một chuyển động nhẹ nhàng trong bụi rậm đã khiến Johan chú ý. Khi đoàn người bắt đầu giảm tốc độ và tiến gần đến mục tiêu, họ đã phát hiện ra một con báo hoa mai mẹ trong lùm cây. Nhưng như thế chưa phải là hết, lấp ló đằng sau còn có hình ảnh của một con báo hoa mai con đang nằm dài bên cạnh một chú linh dương nhỏ khác.

Có vẻ như báo mẹ đã kiếm được con mồi còn sống và mang về để cho báo con tập săn. Điều này đã khiến trí tò mò của báo con nổi lên. Có thể thấy rõ trong đoạn clip sự hưng phấn đi kèm ngây ngô của kẻ săn mồi nhỏ.

Lúc này, bản năng sinh tồn của linh dương trỗi dậy. Dù biết là vô ích, nhưng con vật đáng thương vẫn cố gắng chiến đấu. Nó dùng đầu húc liên tục vào người của báo con với hy vọng có thể làm được điều gì đó. Sau một hồi vùng vẫy, con báo nhỏ đã chấm dứt toàn bộ hy vọng của con mồi đáng thương và thực hiện điều nó cần phải làm.

Tin bài liên quan