Rình cả ngày mới săn được mồi, chưa kịp tận hưởng, đàn cá sấu đã bị hà mã cướp ngay trên miệng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thiên nhiên hoang dã ở châu Phi khắc nghiệt đến nỗi, định nghĩa một cuộc đi săn thành công khi và chỉ khi nuốt được con mồi vào trong bụng, nếu không, thành quả hoàn toàn có thể bị cướp mất bất cứ lúc nào.
Rình cả ngày mới săn được mồi, chưa kịp tận hưởng, đàn cá sấu đã bị hà mã cướp ngay trên miệng

Cá sấu là loài sinh vật hiếm hoi xuất hiện trên Trái đất từ thời tiền sử mà cho đến nay vẫn giữ được số lượng cũng như khả năng săn mồi cực đỉnh của mình.

Để làm được điều đó, cá sấu được tạo hóa ưu ái ban cho rất nhiều ưu điểm, phù hợp cho việc đi săn như bàn chân ngắn, to, khỏe; chiếc đuôi đầy sức mạnh, dẹt, có hình chiếc chèo ở đằng sau. Tai và mũi cá sấu rất thính giúp cho việc giao tiếp cũng như phát hiện con mồi từ rất xa. Đôi mắt có thể nhìn rõ cả ban ngày lẫn ban đêm biến nó trở thành kẻ đi săn toàn diện.

Đặc biệt, vũ khí đặc trưng của cá sấu nằm ở bộ hàm cực khỏe cùng với 24 chiếc răng sắc, nhọn giúp chúng có thể dễ dàng xẻ thịt bất cứ loài động vật nào, cho dù chúng có to lớn đến thế nào đi chăng nữa.

Các chuyên gia về động vật từng khuyến cáo, con người có thể chống lại được cá mập, nhưng khi đối diện với cá sấu, tỷ lệ sống sót gần như là bằng không. So với cá mập, cá sấu được đánh giá nguy hiểm hơn khoảng 168 lần.

Thế nhưng, không loài nào trong tự nhiên dám vỗ ngực tự xưng là vô địch thiên hạ, kẻ mạnh nào rồi cũng sẽ gặp thiên địch của mình, đàn cá sấu trong câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Clip nguồn LatestSightings.

Anh Lean van Biljon trong chuyến đi phượt cùng những người bạn chí cốt của mình, khi đi ngang qua khu vực Crooks Corner, địa điểm giao thoa giữa ba quốc gia Nam Phi, Mozambique và Zimbabwe, nơi mà giới tội phạm thường tìm đến để né tránh chính quyền, thì bắt gặp bầy gia súc lớn đang tập trung uống nước bên hồ.

Bầy gia súc uống nước bên bờ sông.

Bầy gia súc uống nước bên bờ sông.

Đằng nào khu vực này cũng ở gần với khu vực cắm trại nên cả nhóm đã quyết định dừng chân nghỉ ngơi, tiện ngắm các con vật kia luôn.

Theo quan sát của Lean, bầy gia súc được chia làm 2 nhóm, trong đó nhóm thứ nhất có vẻ thuộc quyền kiểm soát của con người, bởi vì có đeo những chiếc chuông ở trên cổ, nhóm thứ hai là một đàn bò hoang dã.

Rất nhiều gia súc tập trung uống nước đã thu hút bầy cá sấu săn mồi đang rình mò dưới đáy sông.

Mặc dù bầy gia súc bắt đầu cảm thấy không ổn, nhiều con đã tỏ thái độ ngập ngừng không dám uống nước vì thấy nguy hiểm, tuy nhiên một chú bò hồn nhiên bất chấp cảnh báo vẫn tiếp tục hành động dại dột. Không ngoài dự đoán, chú bò hồn nhiên đã thăng thiên trong nháy mắt sau pha tấn công chớp nhoáng của cá sấu.

Hà mã sau khi thấy cá sấu săn được bò đã kéo đến tấn công.

Hà mã sau khi thấy cá sấu săn được bò đã kéo đến tấn công.

Nhưng, bầy cá sấu không dễ để hưởng thụ phần thưởng một cách dễ dàng. Từ đằng xa, không hiểu vì lý do gì một đàn hà mã từ từ kéo đến, cố gắng cướp con bò ngay trong miệng cá sấu.

Cướp trắng trợn ngay trong miệng con cá sấu.

Cướp trắng trợn ngay trong miệng con cá sấu.

Không những thế, một hoạt cảnh khác thú vị xảy ra cùng thời điểm. Đó là những chú cá da trơn, có lẽ vì quá phấn khích nên đã nhảy nhót tung tăng xung quanh bầy hà mã. Điều này đã khiến chúng lọt vào mắt xanh của một loài thú săn mồi trên không cực kỳ thiện chiến, đại bàng cá châu Phi. Theo ghi nhận của Lean, ít nhất 5 chú cá phấn khích đã bị đại bàng cá châu Phi xử đẹp trong nháy mắt.

Mấy chú cá da trơn mải mê đứng hóng cuối cùng trở thành thức ăn cho đại bàng.

Mấy chú cá da trơn mải mê đứng hóng cuối cùng trở thành thức ăn cho đại bàng.

Thông thường, hà mã là loài ăn chay, rất hiếm khi ăn thịt các loài động vật khác, do đó trong trường hợp này, những người chứng kiến đã đưa ra giả thuyết rằng mục đích của hà mã là cứu những con bò khỏi bộ răng gớm ghiếc của lũ cá sấu.

Tin bài liên quan