Tiếng kêu cứu thảm thiết vô tình hại chết trâu rừng

Tiếng kêu cứu thảm thiết vô tình hại chết trâu rừng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong cuộc chiến sinh tồn vùng tự nhiên hoang dã, trâu rừng và sư tử có rất nhiều "duyên, nợ" với nhau.

Châu Phi là châu lục lớn thứ 2 thế giới với địa hình đa dạng và cảnh quan đẹp, đây là nơi cư ngụ của rất nhiều loài động vật hoang dã: voi, sư tử, báo, trâu rừng và loài tê giác...

Đằng sau sự bình lặng của vùng thảo nguyên nơi đây là những cuộc chiến khốc liệt để tranh giành sự sinh tồn giữa các loài động vật hoang dã với nhau.

Cũng giống như một xã hội thu nhỏ, thế giới hoang dã có trật tự của nó và được thiết lập bởi những kẻ đi săn mạnh mẽ. Đó là những loài động vật săn mồi đáng sợ nhất trong tự nhiên và được các nhà khoa học xếp trên đỉnh của chuỗi thức ăn.

Trâu rừng (Synceros caffer) là một trong những loài động vật to lớn ở châu Phi, được xếp trong "Big Five", nhóm những con thú nguy hiểm nhất ở vùng đất này. Một con trâu khi trưởng thành có thân hình dài từ 2,1-3 m; trọng lượng cơ thể có thể đạt tới 500 - 1.000 kg. Đặc điểm dễ nhận ra nhất của trâu rừng là cặp sừng hợp nhất tại bệ góc, tạo thành một lá chắn xương liên tiếp được gọi là một "cái bướu".

Trâu rừng châu Phi có các giác quan nhạy bén để phát hiện ra các kẻ thù thông qua việc phối hợp các dấu hiệu thị giác, khứu giác và thính giác. Loài động vật có khả năng phát hiện sư tử ở khoảng cách 1 km.

Khác với sự hiền lành, có phần nhút nhát của trâu nước châu Á, trâu rừng châu Phi chưa bao giờ được thuần hóa.

Do đó, mặc dù là loài động vật ăn cỏ, nhưng trâu rừng có tính khí hung hăng và dữ tợn, nhiều trường hợp chúng còn sẵn sàng chống trả lại những loài thú săn mồi dữ tợn nhất.

Theo thống kê, hàng năm trâu rừng châu Phi gây ra khoảng 200 vụ giết người. Đến cả những thợ săn cũng phải dè chừng chúng bởi một khi bị thương, trâu rừng sẽ trở nên kích động và tấn công bất kỳ ai gần nó.

Nhiếp ảnh gia Joe Welman trong chuyến đi đến Khu bảo tồn động vật hoang dã MalaMala đã chứng kiến cảnh sinh tồn khốc liệt nơi đây.

Sáng sớm hôm đó, Joe và những người bạn khi đang lái xe đã tình cờ bắt gặp cảnh một đàn sư tử đang dồn trâu rừng vào góc hẹp. Điều thú vị đó là những thành viên trong đàn đều đang trong độ tuổi mới lớn, còn non nớt kinh nghiệm nên tỏ ra vô cùng lúng túng, chưa thể dứt điểm được con mồi. Tất cả những gì chúng làm được chỉ là những đòn cắn xé lên người trâu rừng.

Bị tấn công từ nhiều phía, con trâu rừng với khát vọng được sống mãi liệt không chịu bỏ cuộc. Tiếng kêu gào thảm thiết của nó xuyên vào không trung, vang vọng khắp vùng thảo nguyên hoang dã.

Nỗ lực của trâu rừng đã được đền đáp. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, vài thành viên trong đàn đã tìm thấy nó. Nhưng, trâu rừng không phải là loài động vật duy nhất kéo đến. Hai con sư tử đực đến từ liên minh khác tình cờ cũng đã nghe thấy và đến chung vui. Với sự già dơ, 2 con sư tử đực đã giải quyết việc triệt để công việc còn dang dở của nhóm thiếu kinh nghiệm.

Tin bài liên quan