Trải nghiệm chọc giận bò rừng Bison và cái kết hú hồn của anh chàng ngốc nghếch

Trải nghiệm chọc giận bò rừng Bison và cái kết hú hồn của anh chàng ngốc nghếch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Động vật hoang dã chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là những loài con người chúng ta nên trêu chọc.

Yellowstone – Công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới thuộc bang Wyoming, Montana và Idaho, Mỹ với hơn 800.000 ha đồi núi, những mạch nước phun kỳ ảo và những cảnh đẹp hút hồn. Một đặc điểm nữa khiến cho vườn quốc gia này nổi tiếng thế giới đó chính là vị trí đặc biệt nằm ngay trên đỉnh của miệng núi lửa Yellowstone khiến cho nơi đây trở thành một thiên đường dành cho các nhà địa chất học.

Yellowstone sở hữu một quần thể thực vật khổng lồ và độc đáo với 1.700 loài cây gỗ và các thực vật khác. Thêm vào đó, ở đây còn có đến hơn 170 loài xâm thực không nằm trong danh sách thực vật bản địa. Trong đó, các loài cây lá kim chiếm một phần không nhỏ.

Ngoài ra, Yellowstone cũng là địa điểm sinh sống của hàng chục loài thực vật có hoa khác nhau, đáng kể nhất là Cỏ roi ngựa cát Yellowstone - một loài cực hiếm chỉ xuất hiện tại nơi này.

Về hệ động vật thì nơi đây có khoảng 60 loài động vật có vú đang sinh sống, trong đó có cả những loài quý hiếm như linh miêu, gấu xám Bắc Mỹ, bò Bison...

Với những lợi thế, Yellowstone là một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là vào mùa Hè. Cuộc sống hiện đại gắn với nhiều áp lực, một chuyến du lịch xa khỏi thành phố, hòa mình vào thiên nhiên luôn là “liều thuốc” hữu hiệu để con người nạp lại năng lượng.

Tuy nhiên, không phải chuyến đi nào cũng giải trí, vui vẻ như trong tưởng tượng của nhiều người, mà thay vào đó là những trải nghiệm "ối dồi ôi" hoặc cũng có thể gây nguy hiểm cho những người bất cẩn. Raymond Reinke, 55 tuổi, đến từ bang Oregon sau chuyến đi đến Yellowstone chắc chắn đã có một bài học không thể quên.

Clip nguồn: ABC News.

Hôm đó, đang rong ruổi trên con đường quốc lộ, xe của anh Reinke bỗng gặp phải 1 hàng dài xe bị ùn tắc khiến anh cảm thấy vô cùng bực bội. Phải mất một khoảng thời gian tương đối dài Reinke mới tìm ra nguyên nhân của sự ùn tắc. Thì ra, một con bò Bison không biết có phải ở trong rừng lâu quá hay không, nên đã vô cùng phấn khích khi gặp nhiều người. Nó cứ nhởn nha, chẳng sang đường mà cũng chẳng quay lại khiến tình hình giao thông càng ngày trở nên tồi tệ.

Lúc này, Reinke đã không còn giữ được sự bình tĩnh và quyết định trút giận lên con bò đáng ghét. Nhưng, những tiếng la hét của Reinke không làm cho con bò hoảng sợ, mà trái lại, khiến nó tức giận và tấn công anh chàng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đây là một ví dụ thực tế về việc khi bắt gặp động vật hoang dã, chúng ta nên ở yên trên phương tiện thay vì chọc tức chúng.

Chạy té khói khi bị bò rừng truy đuổi.

Chạy té khói khi bị bò rừng truy đuổi.

Sau sự kiện trên, trang web của công viên Yellowstone đã khuyến cáo mọi người rằng động vật hoang dã là những loài cực kỳ khó nắm bắt được tính cách. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, du khách nên giữ khoảng cách với chúng. Đặc biệt là các loài như gấu, chó sói, bò rừng hay kể cả nai sừng tấm.

Tin bài liên quan