Trận đấu sinh tử giữa tê giác và vua sư tử

Trận đấu sinh tử giữa tê giác và vua sư tử

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Không phải ngẫu nhiên sư tử là nỗi ám ảnh của tất cả các loài động vật hoang dã. Ngoài sức mạnh to lớn, chúng còn có sự nhẫn nại vô cùng và cực kỳ biết cách tận dụng cơ hội để hạ gục đối thủ.

Nếu nói về khả năng thực chiến, gần như hà mã là loài động vật không có đối thủ trong thế giới tự nhiên hoang dã. Ở châu Phi, nhiều người còn xếp hà mã đứng đầu trong số các loài động vật hung dữ và nguy hiểm nhất.

Trung bình mỗi năm có khoảng 2.900 người tử vong vì có liên quan đến hà mã, con số lớn hơn nhiều những vụ án gây ra bởi những loài động vật săn mồi nổi tiếng "khát máu" như cá mập.

Nguyên nhân là do hà mã là loài vô cùng nóng tính và dễ mất kiểm soát, bất cứ khi nào hà mã cảm thấy có sự xâm phạm nó sẽ điên cuồng chống trả và có thể tiêu diệt luôn kẻ đi lạc.

Do đó, ngay cả những loài thú săn mồi hung dữ như cá sấu, linh cẩu, báo, sư tử cũng phải thận trọng trước loài động vật cục súc này.

Mạnh mẽ là thế nhưng không có nghĩa hà mã có thể đạt đến cảnh giới "bất khả xâm phạm". Chỉ cần một phút giây chủ quan khinh địch, hà mã cũng có thể biến thành con mồi của bất kỳ loài động vật nào giống như trong câu chuyện ở dưới đây.

Anh Andrew Schoeman 39 tuổi, sống tại thành phố Nelspruit nằm ở phía đông nam Nam Phi, có thể nói là một người gắn bó mật thiết với vùng đất hoang dã tại lục địa đen.

Từ hồi còn trẻ, Schoeman đã dành hơn chục năm để làm hướng dẫn viên du lịch trước trở thành quản lý của hàng loạt nhà nghỉ ở Tanzania và Botswana.

Sau này khi có một sự nghiệp vững chắc, Schoeman quyết tâm theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và đã tổ chức được nhiều sự kiện chụp ảnh tại các "điểm nóng" trên khắp châu Phi như Nam Phi, Botswana, Namibia, Tanzania, Rwanda, Uganda và Zimbabwe.

Trong một lần đến Khu bảo tồn động vật Sabi Sands Game, Nam Phi, anh Schoeman đã có cơ hội thực hiện bộ ảnh mà chắc cả đời không thể nào quên.

Đàn sư tử nằm im, nấp sau tảng đá khiến con hà mã mất cảnh giác.

Đàn sư tử nằm im, nấp sau tảng đá khiến con hà mã mất cảnh giác.

Sáng sớm hôm đó, trong lúc đang thưởng thức vị đắng từ những giọt cà phê đầu ngày, Schoeman bỗng nhiên nghe thấy những tiếng động lạ inh ỏi từ đâu phát đến. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Schoeman liền lần theo những tiếng động đó và phát hiện ra một khung cảnh khiến anh phải ngỡ ngàng.

Phút bất cẩn đã khiến hà mã phải trả giá.

Phút bất cẩn đã khiến hà mã phải trả giá.

Một con hà mã khá lớn, ước chừng đang ở độ từ 3 - 5 tuổi đang bị mắc kẹt dưới bờ sông nhỏ, xung quanh bị vây bởi 3 con sư tử lớn. Từ những vết xước, sẹo trên tấm thân của hà mã, Schoeman dự đoán có lẽ nó đã bị săn đuổi từ trước đấy và đã chọn bờ sông làm nơi lẩn trốn bởi độ sâu ở đây đủ để khiến sư tử phải chùn bước.

Tuy nhiên, đàn sư tử cũng không phải dạng vừa. Bằng trận địa thiên la địa võng của mình, cứ mỗi khi hà mã có ý định chạy trốn đều sẽ bị sư tử tấn công. Do đó, nó không còn cách nào khác ngoài việc đứng yên tại chỗ.

Nó cố gắng chạy ra dòng sông để chạy trốn.

Nó cố gắng chạy ra dòng sông để chạy trốn.

Thế trận giằng co kéo dài đến khoảng hơn 2 giờ đồng hồ cho đến khi đàn sư tử ẩn mình vào một hòn đá ở gần đấy. Lúc này, con hà mã nghĩ rằng nguy hiểm đã đi qua và ung dung bước ra khỏi bờ sông.

Nhưng tất cả đã là quá muộn.

Nhưng tất cả đã là quá muộn.

Đàn sư tử đang ngồi bất động ở gần đó chỉ chờ có thế. Hai con sư tử tiên phong tấn công, nhảy bổ lên người hà mã. Lúc này, hà mã nhận ra mình đã "ngốc nghếch" như thế nào và phải nỗ lực hết sức để quay trở lại bờ sông.

Con hà mã trở thành bữa ăn cho bầy sư tử đực.

Con hà mã trở thành bữa ăn cho bầy sư tử đực.

Nhưng đã quá muộn, khi mà sư tử đã nắm được quyền chủ động thì dễ gì mà con hà mã có thể thoát được. Sau một hồi vật lộn, hà mã đành phải bỏ cuộc và trở thành món "đồ nhắm" cho bầy sư tử.

Tin bài liên quan