Tự hào là một phần của hệ thống

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hơn 10 năm công tác trong ngành ngân hàng, tôi luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì đã được làm đúng công việc mình yêu thích, phù hợp với năng lực, chuyên môn, đặc biệt là được đóng góp một phần nhỏ bé vào “huyết mạch” của nền kinh tế.
Chị Phạm Thị Hồng Tuyên, Kiểm soát viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Chị Phạm Thị Hồng Tuyên, Kiểm soát viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Hơn 70 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 15/SL, ngày 6/5/1951 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, bao thế hệ cán bộ, công chức, người lao động của ngành ngân hàng đã luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu bảo vệ vững chắc nền tiền tệ độc lập, tự chủ của quốc gia, thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp nguồn lực tài chính, tín dụng, dịch vụ cho sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, từ khi đất nước bước vào công cuộc Đổi Mới, ngành đã phát huy tốt vai trò là hệ thống huyết mạch cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế quốc dân, huy động và phân bổ nguồn lực tài chính để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Dù bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đang đối mặt nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và xung đột địa chính trị, sức ép lên hệ thống rất lớn, song ngành ngân hàng vẫn luôn nỗ lực đưa mặt bằng lãi suất giảm, cung cấp đầy đủ và kịp thời nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất - kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế…

Trên hành trình hơn 70 năm phát triển của ngành, SHB có 30 năm đồng hành. Đây là cái tuổi đã đến độ chín, có sức phát triển mạnh mẽ nhất và tôi cảm thấy thật may mắn, hạnh phúc khi được là một phần của SHB, của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Những ngày mới “đầu quân” cho SHB, tôi cùng các nhân viên mới được tuyển dụng không khỏi bỡ ngỡ trước công việc mới, môi trường mới, con người mới, văn hóa mới. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của lãnh đạo đơn vị, sự nhiệt tình giúp đỡ của các đồng nghiệp đi trước, sau một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi nhanh chóng đã hòa nhập và trở thành những thành viên tích cực của “ngôi nhà chung” SHB.

Với cá nhân tôi nói riêng, trong công việc không tránh khỏi những lúc khó khăn, tưởng chừng như không tìm được giải pháp tháo gỡ, nhưng chính sự hỗ trợ của lãnh đạo đơn vị, sự động viên của các đồng nghiệp đã tiếp thêm động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Từ một chữ “DUYÊN”, tôi đã chủ động đón nhận SHB bởi một chữ “TÂM” và đồng hành cùng Ngân hàng với một chữ “TIN”.

Đồng hành cùng SHB chặng đường hơn 10 năm qua, một chặng đường còn mới và ngắn so với chiều dài lịch sử của cả hệ thống nói chung và SHB nói riêng nhưng đủ để một cán bộ như tôi cảm thấy xứng đáng được tự hào, xứng đáng trao gửi trí tuệ và tri thức, tiếp tục cống hiến cho SHB nói riêng, hệ thống ngân hàng nói chung trên chặng đường phía trước.

Làm việc trong hệ thống, tôi hiểu rằng, nếu đối diện với công việc bằng cái “TÂM” chân chính, tôi sẽ tạo dựng được chữ “TÍN”, được niềm tin với các khách hàng của SHB. Tôi tự tin, với chữ “TÍN” từ một cán bộ SHB nhỏ bé là tôi sẽ góp phần đưa chữ TÍN của hệ thống ngân hàng nói chung và SHB nói riêng ngày càng lớn mạnh.

Hệ thống ngân hàng trong đó có SHB, với tôi và chắc chắn với hàng nghìn đồng nghiệp khác, đó là ngôi nhà thứ 2, một ngôi nhà không phải chỉ đơn thuần là nơi chúng tôi thể hiện năng lực làm việc, tìm kiếm những giá trị đơn thuần của cuộc sống. Đây chính là ngôi nhà để chúng tôi trao gửi niềm tin, tự hào và sẵn sàng cống hiến để cùng đóng góp và sự phát triển chung của Ngân hàng, của hệ thống huyết mạch của nền kinh tế.

Tin bài liên quan