Vua sư tử đơn độc "vùng vẫy" giữa vòng vây của đàn linh cẩu đói khát

Vua sư tử đơn độc "vùng vẫy" giữa vòng vây của đàn linh cẩu đói khát

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các cụ đã dạy "Trời đánh còn tranh bữa ăn", thế mà lũ linh cẩu vẫn không biết điều.

Trong thế giới động vật hoang dã, việc các loài động vật cạnh tranh thức ăn, thậm chí xung đột lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi.

Theo thống kê của các nhà khoa học, số đông các loài động vật ăn thịt là những kẻ săn mồi đơn độc. Chúng hầu như là những loài động vật có lợi thế về thể hình hoặc sở hữu những kỹ năng đặc trưng như sức mạnh, tốc độ, nọc độc...

Tuy nhiên, tỷ lệ săn mồi thành công của các loài động vật săn mồi đơn độc thấp hơn rất nhiều so với những loài săn mồi theo bầy đàn.

Việc lựa chọn cuộc sống theo bầy đàn sẽ giúp các loài động vật bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ lẫn nhau và hỗ trợ nhau trong việc săn bắt được tốt hơn.

Sư tử là loài thú săn mồi đẳng cấp, được xếp vào hàng đầu của chuỗi thức ăn và được mệnh danh là chúa tể rừng xanh bởi tiếng gầm vang trời và dáng vẻ oai vệ của nó.

Mặc dù được gắn cái mác chúa tể rừng xanh không có nghĩa sư tử có thể ung dung né tránh được được khỏi mọi mối nguy hiểm, mà ngược lại vẫn còn rất nhiều loài thú săn mồi hung hiểm khác sẵn sàng hạ gục nó ngay khi thất thế, điển hình trong số đó là linh cẩu.

Sư tử và linh cẩu vốn được biết đến là hai loài động vật săn mồi bậc cao trong tự nhiên. Cũng vì cuộc chiến tranh giành thức ăn để sinh tồn, sư tử và linh cẩu trở thành những đối thủ không đội trời chung với nhau. Lý do là bởi linh cẩu là loài hay đi ăn thức ăn thừa của kẻ khác, không những thế, chúng còn lập thành các băng nhóm chuyên đi cướp con mồi của các loài săn mồi, điển hình là sư tử.

Ghét nhau là thế, tuy nhiên hai loài động vật này rất hạn chế để lao vào những cuộc tỷ thí vô nghĩa, nhằm tiết kiệm sức lực cũng như né tránh những thương tích không cần thiết.

Thực tế, linh cẩu thường thua trong những trận chiến một chọi một, nhưng chúng không hề dễ dàng để bị đánh bại bởi sở hữu bộ hàm lợi hại có thể xé tan xác một con sư tử chỉ trong nháy mắt.

Khi có đông thành viên, chúng sẽ ép buộc sư tử phải chiến đấu đến kiệt sức và bị thương. Chỉ cần một sai lầm đơn giản của sư tử cũng có thể khiến nó bị giết vì linh cẩu là loài động vật "máu lạnh", chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trừng phạt sư tử.

Đoạn clip dưới đây là khoảnh khắc hiếm hoi đàn linh cẩu chiếm thế chủ động, tấn công một con sư tử.

Nhân vật chính trong câu chuyện là một chú sư tử đực đầy kiêu hãnh. Đây là loài sư tử Nam Phi (Panthera leo krugeri) chúng phân bố ở Cộng hòa Nam Phi, Namibia, Angola, miền Bắc Botswana và một số vùng phía Tây Nam của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Khi mà vị vua của muôn loài còn đang nhấm nháp, bất ngờ một đàn linh cẩu đói từ đâu chạy đến. Đây là một loài động vật bị ghét bởi bản tính "ăn trực" cực kỳ khó chịu. Với số lượng áp đảo, chúng không hề ngại ngần quấy phá vua sư tử. Đặc biệt táo tợn khi một con linh cẩu trong đàn lao đến cắn đuôi sư tử.

Lúc này, sư tử nổi cơn tam bành, lao ra với khí chất bá đạo khiến đàn linh cẩu sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Nhưng, vấn đề ở chỗ, đàn linh cẩu quá đông, nhóm này bị đuổi thì ngay lập tức nhóm khác lao đến ăn trộm miếng mồi của sư tử.

Cuối cùng, sư tử đành phải nuốt hận từ bỏ miếng mồi ngon để tránh bị làm phiền.

Tin bài liên quan