“Bàn giao” ngày cuối năm

“Bàn giao” ngày cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thời khắc cuối cùng của năm cũ chuẩn bị khép lại. Giờ phút đầu tiên của năm mới sắp điểm. Bối cảnh dịch giã, gian tửu quán trống vắng. Tuy nhiên, ở góc bàn trong cùng, vẫn có hai bóng người đang chụm đầu rì rầm. Chẳng ai biết họ chính là Trâu và Hổ, mượn tạm lốt trần, làm cuộc bàn giao cuối năm.

Lút mình trong chiếc áo khoác có quả mũ vểnh lên như một cặp sừng, gã trai mặt dài thượt, đen sạm thở dài mỏi mệt:

- Số kiếp tôi đúng là phận trâu bò, trọn đời thì thụp cày kéo. Mười hai năm trước, niên lịch Kỷ Sửu, hồ hởi ra gánh việc làng, cứ ngỡ thời vận tươi sáng. Đùng một cái, hậu quả khủng khoảng tài chính thế giới khiến lạm phát phi mã. Năm qua Tân Sửu, mong sự nhẹ nhàng, nào ngờ vẫn "đen như trâu". Vậy nên, người khác còn "tham quyền cố vị", chứ tôi chỉ trông năm hết, Tết đến. Mong năm mới cái vía “chúa tể muôn loài” của ông có thể khiến con Covid “xanh mật”.

Gã trai có chiếc áo loang lổ những màu sắc, viền râu cứng như thép, cặp mắt tinh anh chớp chớp gật gù:

- Đại dịch toàn cầu, ai đã bao giờ đối mặt để lường tính, trù liệu. Cũng bởi năm trước, nỗ lực và vận may đã chọn gửi gắm nơi chú "chuột vàng" cả rồi. Đúng kỳ ông ra gánh vác việc công thì cái chủng Delta chết tiệt bùng phát. Thôi, nhờ ông sức vóc hơn người, dãi dầu chống đỡ mà mọi sự dần ổn...

- Được ông chia sẻ, khích lệ, tôi thấy đôi chút nhẹ nhõm. Trải qua một năm cực nhọc, tôi cũng vỡ ra bao điều.

- Công sức của ông năm rồi, Thiên đình và Ngọc Hoàng biết cả. Cái dở không ít, sự hay rất nhiều. Nó là bao kinh nghiệm quý để tôi học hỏi, lĩnh hội.

Những giọt nước mắt lăn trên đôi má đen sạm của gã trai mang tướng tinh trâu. Lần đầu tiên, nước mắt rơi ở một lễ bàn giao cuối năm:

- Ông ạ, nhiệm kỳ ngắn ngủi chỉ trọn một năm mà tôi thấm thía sâu sắc gốc rễ sức mạnh của một dân tộc, đất nước. Nó không chỉ là con số tăng trưởng. Nó vượt trên mọi chỉ tiêu thu nhập đầu người khô khan, thông thường. Những câu ca dao như: "Tuy rằng xứ Bắc, xứ Đông/Khắp trong bờ cõi cùng dòng anh em" chưa bao giờ được thể hiện rộng rãi, sâu sắc và lay động đến thế.

Tôi đã khóc khi vị doanh nhân nổi tiếng của một tập đoàn công nghệ, có cổ phiếu niêm yết thuộc nhóm đầu ngành tuyên bố sẵn sàng đón nhận và nuôi dạy một ngàn trẻ em mồ côi bởi đại dịch Covid-19. Tôi thực ấm lòng khi tập đoàn lớn của vị doanh nhân tỷ phú đi tiên phong trong nhượng quyền sản xuất vắc-xin, chắc chắn sản phẩm sẽ ra mắt trong năm 2022. Tôi thấy mình được san sẻ, khích lệ khi hàng trăm doanh nghiệp tư nhân Top đầu dốc hầu bao, nguồn lực, ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 do Chính phủ thành lập.

- Cùng với các lực lượng chống dịch, sức mạnh từ cộng đồng doanh nghiệp và người lao động thật đáng quý. Nó là tiền đề tôi nghĩ đến khi nhận phận sự từ ông.

- Đúng thế. "Trong gian khó, tỏ anh hùng". Hàng vạn doanh nghiệp đã chấp nhận tăng chi phí khi thực hiện "3 tại chỗ" để giữ đơn hàng, đảm bảo sản xuất. Tôi đã xót xa bao nhiêu khi chứng kiến dòng người kéo nhau rời khỏi thành phố thì hình ảnh họ trở lại khi cả nước "bình thường mới" tạo sự lạc quan bấy nhiêu. Rằng chỉ cần chung sức, đồng lòng, chia sẻ và xả thân vì nhau, gian khó nào người Việt mình cũng sẽ bước qua ông ạ.

- Một sự sàng lọc và minh chứng sắc nét. Bây giờ, tôi muốn nghe người đang tại nhiệm nói về mấy kênh đầu tư. Thực sự, nó làm tôi khá suy nghĩ, lo lắng...

- Nếu nói về thị trường chứng khoán thì ông “gãi đúng chỗ sướng" của tôi năm qua. Không chỉ là chỉ số VN - Index tăng 36%, vào Top 7 thị trường tăng cao nhất thế giới, nó còn là độ sâu, độ rộng, sự bùng nổ thanh khoản, sự làm chủ cuộc chơi của các nhà đầu tư nội. Và trên triệu "F0 chứng trường", khi tôi bàn giao cho ông, họ đã là F1.

- Ý của ông là?

- Thì số lượng tài khoản mở mới của dân "chơi chứng" năm qua "chưa có trong tiền lệ", đúng không? 1,5 triệu tài khoản, bằng con số của 10 năm. Cùng với bao sóng tăng, giảm giúp thị trường cán mốc 1.500 điểm, họ đã cứng cáp và trưởng thành lên rất nhiều.

- Với tôi trong năm mới, đó cũng là áp lực không nhỏ. Áp lực duy trì điểm số từ nền tảng chuyển giao của ông.

- Thì cứ thực hiện "bình thường mới" thực tốt. Duy trì chống dịch hiệu quả với đầu tư hạ tầng, sử dụng gói kích thích tăng trưởng hợp lý “đúng bệnh”, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cổ phiếu nhiều ngành lại chẳng tím lịm ấy chứ.

- Nói là vậy, nhưng để nắn dòng tiền đi vào sản xuất, phục hồi kinh tế chẳng dễ. Có những thứ ngỡ bình thường trong nhiệm kỳ của ông, sang nhiệm kỳ tôi, dễ lệch lạc rồi "bong bóng" là mệt cho lâu dài...

- Tôi hiểu, ông rất có "ẩn ý". Thẳng toẹt ra, phải chăng ông muốn nói đến cái vụ đấu giá đất?

- Thì vậy. Nhìn con số 2,4 tỷ đồng/m2, thú thực tôi rất ngại. Mặc dù công khai, minh bạch nhưng nó cũng có thể là sự tham chiếu, tạo nên một “tia lửa” để từ đó loang rộng ra những “cơn sốt”.

- Lạ, giao đất rẻ cho doanh nghiệp bị "chửi", đấu giá đất thu "khủng" cho công quỹ cũng bị "trách" . Ý ông là sao?

- Thì chính cái giá "chưa hề có trong tiền lệ" đó mà tôi cứ trăn trở, âu lo. Ông không thấy sốt đất nhiều nơi những ngày cuối năm qua là gì.

- Sự hai mặt của tiền rẻ, chúng ta đã có kinh nghiệm. Bài học thị trường đóng băng, đổ vỡ của gần mười năm trước. Mong ông "bổn cũ soạn lại", ngăn sớm lạm phát, dẹp các chiêu trò "thổi giá" vô lối. Cứ minh bạch quy hoạch và đầu tư hạ tầng. Còn nhà đầu tư, qua những vấp váp như vụ "quy hoạch sân bay" hay "đại gia bất động sản đổ bộ" thất thiệt năm rồi, tự họ phải khôn lên nếu muốn tồn tại.

- Hỏi ông việc nhỏ, hơi chút cá nhân...

Gã trai có cặp mắt tinh anh, vệt râu lưa thưa, màu áo loang lổ, gãi đầu ái ngại.

- Trước khi tôi đến đây, có một nhóm nhà đầu tư chứng khoán... nhờ vả. Họ muốn ông tư vấn mua "cổ" nào kỳ vọng trong năm mới Nhâm Dần. Ông "bật mí" chút nhé.

- Ồ, điều đó đang dần rõ như ban ngày. Cứ cổ doanh nghiệp đi đầu trong chuyển đổi số, hưởng lợi từ đầu tư công, thị trường gắn với xuất khẩu và nhu cầu thiết yếu mà mức giá hợp lý thì có thể xuống tiền. Nên tránh xa nhóm “cổ nóng”, “cổ đội lái" các "Bem" năm qua. Hôm nay ăn dày, ngày mai sấp mặt.

- Ông nói vậy thì toàn diện và cũng chí lý lắm.

Gã trai có khuôn mặt dài, đen sạm chợt trở nên vui tươi. Gã nắm bàn tay kẻ đối diện hào hứng:

- Hy vọng lắm cái tướng tinh hơn người của ông. Khó khăn còn nhiều, nhưng niềm tin là thứ lớn nhất tôi gửi gắm. Kỳ vọng sự nhanh nhạy, quyền biến, cái vía cứng cỏi và khí chất chúa tể nơi ông sẽ tạo nên Nhâm Dần những dấu mốc tươi sáng. Nhất định là vậy, phải không vị kế nhiệm đặc biệt của tôi?

Tin bài liên quan