Chiến thuật "độc, lạ" giải cứu con của linh dương Nyala mẹ trước nanh vuốt của báo hoa mai

Chiến thuật "độc, lạ" giải cứu con của linh dương Nyala mẹ trước nanh vuốt của báo hoa mai

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mặc dù kết quả có thể như thế nào, những nỗ lực của linh dương đều rất đáng khen ngợi.

Tất cả mọi sinh vật trên Trái đất đều yêu mẹ của mình. Đơn giản là bởi từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, mẹ là người quan tâm, chăm lo cho những đứa con vô điều kiện. Con người không phải là loài động vật duy nhất được mẹ hoặc cha hoặc cả hai nuôi nấng, chăm sóc, bảo vệ từ bé cho đến lúc trưởng thành.

Trong thế giới rộng lớn, tình mẫu tử thiêng liêng thường được biết đến phổ biến nhất ở các loài động vật có vú. Chúng được xếp hạng là loài cao cấp nhất trong hệ sinh thái và là những loài được con người biết đến rộng rãi như chó, mèo, lợn, thỏ, voi...

Tất cả các động vật có vú đều đẻ con, trừ hai loại có mặt từ thời tiền sử cho đến nay vẫn đẻ trứng. Các loài động vật khác như bò sát, cá, côn trùng... cũng vận hành quá trình duy trì nòi giống theo cách như vậy.

Có nhiều cách thức mà cha, mẹ theo từng hoàn cảnh áp dụng để bảo vệ sinh linh của mình, tựu chung đều hướng về một một đích đó là lo cho các con luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Cha mẹ là những người hy sinh thầm lặng, họ có thể không có bữa cơm ngon, giấc ngủ đủ nhưng họ chưa một ngày than vãn, chưa một ngày thôi yêu thương. Họ chỉ muốn sau khi những đứa trưởng thành có thể tự chăm sóc tốt bản thân để họ không cần phải lo lắng.

Trong thế giới động vật hoang dã, nhiệm vụ của các bậc cha mẹ có thể tóm gọn lại ở hai phần, kiếm ăn cho gia đình và bảo vệ chúng khỏi các loài dã thú nguy hiểm khác. Nếu như nhiệm vụ đầu tiên là điều "tất lẽ dĩ ngẫu" phải làm và có phần dễ dàng thì nhiệm vụ còn lại thử thách hơn rất nhiều. Có những trường hợp, để bảo vệ những đứa con, nhiều bậc cha mẹ sẽ phải đặt cược chính mạng sống của họ. Dĩ nhiên, không ít trường hợp các loài thú hoang dã có thể lựa chọn cách an toàn hơn đó là bỏ đi.

Tất yếu, động vật bảo vệ con cái quan trọng xuất phát từ tình mẫu tử, nhưng mặt khác, điều này còn liên quan đến việc duy trì nòi giống cũng như mang ý nghĩa đến sự tiến hóa của chủng tộc. Thực tế, không ít loài động vật vốn được xem là "thức ăn" đã anh dũng chiến đấu và giành chiến thắng trước đối thủ chúng chưa bao giờ và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ có cửa. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Anh chàng Mike Tilley đã vô tình chứng kiến khoảnh khắc mà không ai muốn thấy, đau lòng đến khôn tả nhưng nó lại là một phần của thế giới tự nhiên hoang dã.

Đối với khách du lịch đến vùng Nam Phi, việc có thể phát hiện thấy những chú mèo lớn (sư tử, báo, mèo...) là một điều cực kỳ đặc biệt, không phải chỉ là nhờ sự quý hiếm của chúng mà còn là thứ có thể xảy ra sau đó.

Vào ngày đặc biệt đó, tiếng kêu cứu thất thanh của một con linh dương Nyala đã khiến Mike chú ý rồi tìm đến một con báo đốm đang săn mồi.

Khi đến nơi, con báo hoa mai đang kẹp con linh dương non dưới hai chân trước. Nó đang kêu lên từng tiếng vô vọng. Trong khi đó, linh dương mẹ đi bên cạnh cố gắng tạo thật nhiều tiếng động để khiến con báo cảm thấy bị đe dọa và trả lại tự do cho con mồi. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chinh chiến đã lâu, rõ ràng nỗ lực của linh dương mẹ là chưa đủ.

Tin bài liên quan