Cuộc sống hưởng lạc của chú chim cánh cụt: Ngày nằm điều hòa, chiều thong dong đi shopping

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cuộc sống ngắn ngủi, thay vì u sầu, ủ rũ cả ngày dài hãy như Lala, vô tư, tự tại, làm điều mình thích, sống như một vị vua.
Hãy bước đi và đừng nghĩ suy.

Hãy bước đi và đừng nghĩ suy.

Chim cánh cụt thường được biết đến là sinh vật sống ở vùng Nam Cực lạnh lẽo, nơi mà điều kiện khí hậu hầu như là băng giá, nhiệt độ luôn dưới 0 độ C và là nơi khô hạn nhất trên Trái đất với lượng mưa trung bình hàng năm chỉ ở mức 55 mm. Phần lớn châu Nam Cực bị băng tuyết phủ quanh năm, 98% diện tích là băng tuyết và dày tới 1,9 km, có nơi dày 3,5 km.

Vậy nếu dịch chuyển loài động vật này đến một châu lục khác trên Trái đất, có nhiệt độ nóng và độ ẩm cao thì nó có thể tiếp tục sinh tồn được không?

Câu trả lời ở đây là có, không những thế nó còn sống khỏe, sống có ích mà còn nhận được vô số tình cảm yêu quý của người dân nơi đây. Đó là câu chuyện về chú chim cánh cụt có tên là Lala được nuôi dưỡng bởi một gia đình giàu tình cảm ở Nhật Bản, được kể lại thông qua đoạn clip của Real TV.

Clip nguồn Real TV.

Cuộc đời của chim cánh cụt Lala là một câu chuyện thần kỳ ở Nhật Bản và nó kịch tính ngay từ cái cách chú chim này đặt chân đến đây.

Buổi sáng sớm hôm đó, một nhóm những người ngư dân tình cờ phát hiện ra một chú chim cánh cụt bị mắc vào lưới đánh cá với những tổn thương được ghi nhận ở vùng mỏ và hai đôi cánh ngắn cũn cỡn của mình.

Ngay lập tức, chú chim cánh cụt đáng thương đã được chuyển đến một Trung tâm bảo trợ động vật ở đây để chăm sóc vết thương. Có lẽ chú chim cánh cụt đã quá cảm động trước tấm lòng bao dung, chở che của những con người nhân hậu nơi đây, nên mặc dù sau khi đã khỏe mạnh trở lại vẫn không chịu rời đi mà nhất quyết đòi ở lại.

Cảm nhận được nỗi chân tình đến từ loài sinh vật ít lông, gia đình ông Nishimotos đã quyết định nhận nuôi và dành tất cả tâm huyết của mình để chăm sóc nó như một đứa trẻ trong gia đình.

Kể từ đó, khu dân cư quanh khu vực sinh sống của gia đình Nishimotos bắt đầu có sự hiện diện của một thành viên mới, có tên gọi là Lala.

Thành viên Lala này là một chú chim cánh cụt vua, riêng cái tên gọi giống loài đã đủ để khiến mọi người nơi đây đối đãi với nó không khác gì một vị hoàng đế.

"Cung điện" của Lala với trang bị điều hòa tiện nghi, đầy đủ.

"Cung điện" của Lala với trang bị điều hòa tiện nghi, đầy đủ.

Ở nhà Nishimotos, chú được sắp xếp để sống trong một căn phòng riêng, được trang bị máy điều hòa nhiệt độ công suất lớn để đảm bảo cuộc sống thoải mái, tiện nghi mát lạnh như nơi mình được sinh ra.

Ở nhà chán thì Lala có thể thoải mái ra ngoài đi bộ, vi hành đến mọi con phố mà mình muốn mà không gặp phải bất cứ mối đe dọa hay làm phiền nào.

Tung tăng trên chuyến hành trình dạo trên phố phường, dạo qua thị trường của Lala

Tung tăng trên chuyến hành trình dạo trên phố phường, dạo qua thị trường của Lala

Đây cũng là lý do chú chim cánh cụt này rất thích đi thăm thú muôn nơi. Không những thế, trước mỗi chuyến đi, Lala còn được người nhà Nishimotos chuẩn bị cho một chiếc balo bé bé xinh xinh đeo sau lưng để đựng đồ.

Đương nhiên Vua thì phải có thần thái riêng, không giống ai rồi.

Đương nhiên Vua thì phải có thần thái riêng, không giống ai rồi.

Quãng đường di chuyển của Lala trông thế mà cũng tương đối dễ đoán. Bao giờ cũng vậy, địa điểm yêu thích mà chú ghé thăm đầu tiên trong hành trình của mình đó là một tiệm bán cá trong thị trấn.

Thân là một vị vua, do đó được mọi người "hầu hạ" là điều đương nhiên. Quá quen với những cuộc vi hành của Lala nên khi vừa trông thấy chú, bà chủ tiệm bán cá đã nhanh tay chuẩn bị sẵn một con cá to, béo ngậy để khi chú chim cánh cụt bước vào là kịp thời có đồ ăn đánh chén tại chỗ.

Địa điểm yêu thích, nơi chiếc bụng đói của vị "hoàng đế" sẽ được lấp đầy.

Địa điểm yêu thích, nơi chiếc bụng đói của vị "hoàng đế" sẽ được lấp đầy.

Không những được ăn mà Lala còn được chuẩn bị thêm một phần cá để gói đem về. Sau khi chuyến đi đã có thu hoạch, Lala bắt đầu lững thững đi về. Trên con đường về nhà, chú chim cánh cụt còn ngó ngang ngó dọc quanh một chiếc máy bán soda tự động. Nhưng chợt nhớ ra với thân phận cao quý của mình thì ai lại đi tiêu tiền lẻ, kém sang, nên thôi chú lại đi bộ tiếp.

Bắt đầu thấy thấm mệt, mồ hôi chảy ra trên tấm thân ngọc ngà của mình, Lala tiện đường ghé qua nhà người hàng xóm, tạo cơ hội cho họ có điều kiện để tắm rửa và hồi phục thể trạng cho "nhà vua".

Về nhà thì có người cưng nựng, yêu chiều...

Về nhà thì có người cưng nựng, yêu chiều...

Cuối cùng, khi trở về với "hoàng cung", Lala giao lại phần thưởng cho những người ở nhà để họ chế biến món ăn cho mình, rồi sau đó ra ngoài để được cưng nựng, vuốt ve trước khi đi ngủ.

Sau này, khi chim cánh cụt Lala trở nên nổi tiếng, nhiều người đã để nghị những khoản tiền hậu hĩnh để có thể được đem nó về nuôi nhưng tất cả đều bị gia đình Nishimotos từ chối.

Đến tận lúc Lala qua đời, chú chim cánh cụt còn được gia đình an táng tại nghĩa trang ở địa phương.

Tin bài liên quan