Ông hoàng lười biếng, bậc thầy của sự đối phó, hai con chó sói mê ngủ đến còn chẳng thèm đứng dậy để hú

Ông hoàng lười biếng, bậc thầy của sự đối phó, hai con chó sói mê ngủ đến còn chẳng thèm đứng dậy để hú

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lười biếng là căn bệnh kinh niên không chỉ của con người mà nó còn lây lan đến tận nhiều loài động vật hoang dã.

Ai trong chúng ta mà chẳng có những ngày mà không muốn làm gì cả, chỉ muốn cho tâm trí mình được nghỉ ngơi. Cả ngày chỉ muốn nằm dài trên giường, đầu óc, tâm trí đều không muốn làm gì hết. Nhìn lên trần nhà rồi quay ra, lại quay vào, nằm trằn trọc hết ôm điện thoại rồi máy tính bảng, xem phim chán lại lướt web, làm đủ thứ, miễn là không phải rời khỏi chiếc giường thân thuộc.

Đây là trạng thái tâm lý hết sức bình thường của con người sau những giờ phút làm việc mệt mỏi, quay cuồng trong cơn mê bon chen giữa dòng đời xô bồ thì một chút lười biếng thì có làm sao đâu.

Trạng thái tâm lý này, không chỉ xuất hiện ở riêng loài người chúng ta mà còn xảy ra đối với loài mãnh thú như chó sói. Đoạn clip dưới đây là minh chứng cho điều ấy.

Clip nguồn Wolf Conservation Center.

Mở đầu đoạn clip là hình ảnh hai con sói xám đang nằm ngủ trong một góc của khu rừng. Đang say giấc nồng bỗng nhiên đâu đó vang vọng tiếng hú của những con khác ở trong đoạn vọng đến. Bất giác, hai con sói mới từ từ chậm rãi mắt nhắm mắt mở, miễn cưỡng đáp trả lại tiếng gọi đó. Thậm chí, chúng còn chẳng thèm đứng dậy cho đàng hoàng mà chỉ vừa nằm vừa ngẩng đầu lên gầm gừ mấy tiếng cho lấy lệ.

Hai chú sói đang say giấc nồng.

Hai chú sói đang say giấc nồng.

Tiếng kêu của động vật là tín hiệu thông tin để liên hệ giữa bầy đàn động vật. Trong các tình huống khác nhau, động vật thường sẽ phát ra tiếng kêu khác nhau. Tiếng kêu đôi khi có quan hệ rất lớn tới thói quen sinh sản. Ví dụ như loài hươu trong thời kì sinh sản, hươu đực thường phát ra tiếng kêu đặc biệt để tìm đôi.

Còn tiếng hú của chó sói thường là là để tụ tập bầy đàn hoặc thông qua tiếng hú để gọi lẫn nhau, như sói mẹ thường hú để gọi sói con, sói đực lại hú gọi sói cái, sau khi tập hợp thành bầy mới ra ngoài kiếm ăn. Vào thời kì sinh sản, sói cũng thường phát ra tiếng hú để tìm đôi. Vào thời kì nuôi con, ngoài sói mẹ cất tiếng hú ra, sói con khi đói cũng sẽ cất tiếng hú the thé đòi ăn.

Lười lắm rồi vẫn phải "cố gắng" để điểm danh.

Lười lắm rồi vẫn phải "cố gắng" để điểm danh.

Tuy nhiên có lẽ vì hai chú sói này được nuôi dưỡng và chăm sóc trong Trung tâm Bảo tồn Sói ở vùng South Salem, New York nên ít nhiều bản năng hoang dã đã bị bào mòn. Cuộc sống được canh gác, bảo vệ và cho ăn đến tận răng đã khiến chúng trở nên lười nhác hơn hẳn.

Không những thế, hai con chó sói trong đoạn clip (có tên là Alawa và Zephyr) còn được giao trọng trách là đại sứ ở Khu bảo tồn, đồng nghĩa với việc chúng có rất nhiều công việc có liên quan đến con người, do đó phần nào chểnh mảng với đàn của mình.

Dù sao, là chó sói hay là người, loài nào cũng xứng đáng có cho mình những phút giây nghỉ ngơi, lười biếng!

Tin bài liên quan