Đoàn khách du lịch đứng hình trước cảnh tượng hiếm gặp

Đoàn khách du lịch đứng hình trước cảnh tượng hiếm gặp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đây là loài động vật vô cùng nhút nhát nên rất khó để bắt gặp chứ đừng nói đến chuyện có thể cùng lúc thấy cả 1 gia đình túm tụm lại giữa ban ngày.

Tuổi xế chiều là giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời của mỗi người. Nhiều người vẫn quan niệm đây là giai đoạn người ta thường cảm thấy sự đau khổ và mệt mỏi sau một cuộc đời dài. Ai cũng sợ tuổi già mà quên rằng tuổi già có những giá trị tích cực riêng chỉ tới lúc đó người ta mới cảm nhận trọn vẹn được ý nghĩa của nó.

Tuổi già không phải là sự thất bại mà là sự trưởng thành về tâm hồn, kinh nghiệm và sự hiểu biết về cuộc sống mà không phải ai cũng đạt được.

Một nhà xã hội học nổi tiếng đã từng phát biểu rằng, tuổi già không phải chỉ có ốm đau, bệnh tật, đó còn là sức mạnh và khả năng sống sót, chiến thắng mọi thăng trầm và thất vọng, thử thách và bệnh tật.

Khi có tuổi, người ta thường có xu hướng nghỉ ngơi nhiều hơn và sống chậm lại. Tuy nhiên, năng lực thể chất của một người không hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi tác mà còn phụ thuộc vào sức mạnh ý chí của người đó. Đừng ép bản thân ngồi một chỗ chỉ vì cảm thấy đã bước qua một độ tuổi nào đó.

Tuổi tác không nên được xem là gông cùm xích chân mà hãy xem đó là quãng thời gian trải nghiệm, tiếp thu thêm nhiều bài học để từ đó tiếp tục tiến về phía trước.

Cầy hương con tò mò trước sự xuất hiện của người lạ.

Cầy hương con tò mò trước sự xuất hiện của người lạ.

Bà Linda Stedman, một người đã về hưu, đang ở độ tuổi 66, đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi đến thăm miền hoang dã châu Phi.

Ngày đẹp trời hôm đó, bà Linda lái xe ra đường dọc theo tuyến S1 tiến đến đập Nyamundwa với một tâm trạng vô cùng thoải mái và phấn khích. Nếu đúng kế hoạch, đích đến cuối cùng của họ sẽ là Pretoriuskop, nhưng ai mà biết được số phận sẽ dành cho họ điều gì bất ngờ.

Khi đến khúc rẽ, đoàn khách du lịch bỗng nhiên bắt gặp một đàn cầy hương bao gồm mẹ và 4 đứa con nhỏ.

Thong dong giữa đại lộ.

Thong dong giữa đại lộ.

Cầy hương châu Phi là một loài cầy hương lớn được tìm thấy ở các thảo nguyên và rừng trên khắp châu Phi cận Sahara. Nó là thành viên duy nhất trong chi của nó và được coi là loài động vật giống cầy lớn nhất trên lục địa châu Phi. Bất kể vẻ ngoài giống mèo của chúng, cầy hương châu Phi không phải là mèo mà thực tế có quan hệ họ hàng gần hơn với các loài ăn thịt nhỏ khác bao gồm chồn và cầy mangut.

Nổi tiếng nhất với loại xạ hương mà nó tiết ra để đánh dấu lãnh thổ của mình (được gọi là Civetone), đã được sử dụng trong sản xuất nước hoa trong nhiều thế kỷ. Các mảng màu đen và trắng nổi bật của loài động vật có vú này giúp dễ dàng xác định.

Vô tư nô đùa.

Vô tư nô đùa.

Đây là loài động vật vô cùng nhút nhát nên rất khó để bắt gặp chứ đừng nói đến chuyện có thể cùng lúc thấy cả 1 gia đình túm tụm lại giữa ban ngày. Do đó, đoàn khách quyết định sẽ tận hưởng khoảnh khắc này càng lâu càng tốt.

Trước sự hiện diện có những người lạ, cầy hương mẹ có vẻ lo lắng, đi lòng vòng cố gắng bảo vệ những đứa con tò mò.

Rất tiếc, sự yên bình không kéo dài được lâu khi các phương tiện khác đã khiến đàn cầy hương hoảng sợ và trốn đi.

Tin bài liên quan