'"Hoa tuyết" Mộc Châu

'"Hoa tuyết" Mộc Châu

Mộc Châu thời gian này đẹp như bức bích họa. Trong không khí Tết rộn ràng của người Mông, cao nguyên Mộc Châu hiện lên dịu dàng và yêu kiều với những đồi hoa mận trắng ngần như được phủ kín bởi hàng vạn bông tuyết.

Nằm cách Hà Nội khoảng 200km về phía Tây, thị trấn Mộc Châu là điểm du lịch thu hút nằm ở khu vực vùng núi Tây Bắc. Cùng với Hà Giang, Y Tý, Điện Biên… Mộc Châu cũng được nhiều người coi là chốn “thiên đường” của các loài hoa.

Những ngày này, theo hướng quốc lộ 6 trực chỉ Mộc Châu, thi thoảng bạn sẽ bắt gặp những chiếc xe “dã chiến” của các phượt thủ hoặc xe du lịch đưa khách tới thăm thị trấn nông trường.

Khi mùa cải trắng chưa đi qua, cao nguyên Mộc Châu lại đón mùa hoa mận trắng ngần lúc xuân chùng chình chạm ngõ. Màu trắng của hoa khiến Mộc Châu như một nàng sơn nữ thanh thoát, gợi cảm, gợi tình.

'"Hoa tuyết" Mộc Châu ảnh 1

 Những cung đường thơ mộng dưới tán hoa mận. Ảnh: Cao Anh Tuấn

Người ta có thể dễ dàng gọi ra sự chuyển động xoay vần của đất trời vạn vật theo 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Còn khi lên Mộc Châu cũng như các tỉnh miền núi ở Tây Bắc, dường như chẳng ai nỡ làm vậy.

Thay vào đó, người ta gọi tên điểm đến theo các mùa hoa, như Hà Giang mùa tam giác mạch, Mộc Châu mùa cải trắng, Mộc Châu mùa hoa mận…

Bởi vậy, lên Mộc Châu có bốn cái say là say cảnh, say người, say men rượu nồng và say những mùa hoa.

 Những bản làng thơ mộng nép mình dưới tán mận trắng dịu dàng trong mùa xuân. Ảnh: Nguyễn Trung Quân

Nếu cúc họa mi được coi là “hoa báo xuân” của người Hà thành thì Mộc Châu cũng có “sứ giả mùa xuân” của riêng mình, đó là hoa mận trắng ngần.

Khi những bông hoa mận đầu tiên bung cánh cũng là lúc người Mông chuẩn bị đón Tết truyền thống của họ (Tết người Mông đến sớm khoảng một tháng).

Bởi thế, giữa thời khắc giao mùa đông – xuân, ranh giới mong manh khi bước sang mùa mới dường như dễ nhận biết hơn nhờ những cánh hoa trắng muốt.

Xứ “hoa tuyết”

Mận ở Mộc Châu không lác đác như nhiều nơi khác mà mọc tập trung thành vườn, nối tiếp nhau trải rộng, bao phủ trên những sườn đồi, chạy từ thung lũng này đến thung lũng khác. Từ quốc lộ 6, du khách sẽ thấy thấp thoáng những khoảng đồi trắng bồng bềnh như “hoa tuyết”.

Không gian lúc này trong lành và tĩnh lặng, không còn những bon chen ồn ào của phố xá mà dường như chỉ còn bạn với thiên nhiên, mây trời và các mùa hoa tiếp nối miên man, bất tận.

Bên cạnh những vườn mận trắng ồ ạt bung nở và đua nhau khoe sắc, Mộc Châu ở thời điểm trước Tết Nguyên đán còn thưởng đãi du khách phương xa bằng nhiều sắc màu quyến rũ khác. Đó là những vườn cải trắng nở muộn, những khóm dã quỳ còn sót lại của mùa trước hay những gốc hoa đào rừng hồng thắm nở xen kẽ cùng màu trắng tinh khôi, thanh thoát của mận.

Tất cả khiến Mộc Châu trở thành điểm đến trong mơ để du khách đón một cái Tết yên bình giữa núi rừng Tây Bắc.

'"Hoa tuyết" Mộc Châu ảnh 3

 Ở Mộc Châu rất dễ để tìm ra những triền hoa mận nở trắng đồi. Ảnh: Lê Hồng Hà

Tại Mộc Châu, hoa mận có nhiều và mọc thành những “đồi hoa”. Dọc cung đường Tân Lập hay đường tới cửa khẩu Lóng Sập, ở các bản Pa Phách, Phiêng Cành, Lóng Luông, tiểu khu Ba Khe, Thông Cuông, Tân Lập, bản Áng… du khách sẽ thấy những tán mận chi chít hoa trắng nổi bật trên nền trời xanh, tạo cảm giác bồng bềnh tựa như đám mây sà xuống và vấn vít trên cành cây.

Nhưng hoa mận đẹp nhất ở khu vực rừng thông bản Áng và đường lên cửa khẩu Lóng Sập – nằm cách trung tâm Mộc Châu khoảng 30km. Trong những ngày xuân sớm, sương còn buông lơi, phủ lên không gian lớp màu bạc của khói, không gian cao nguyên trở nên huyền ảo và tình đến lạ! Còn vào một ngày nắng đầu mùa, những rừng mận bao la, bạt ngàn như thắp sáng cả khoảng trời xuân trong màu trắng muốt của hoa mận.

'"Hoa tuyết" Mộc Châu ảnh 4

Đi dưới tán mận, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thi vị, tươi mới của mùa xuân. Ảnh: Lê Hồng Hà 

Dạo bước trong vườn hoa mận, du khách mới cảm nhận rõ vẻ lãng mạn, thi vị của mùa xuân nơi cao nguyên Mộc Châu. Phải chăng chốn thần tiên cũng bồng bềnh và tinh khôi như thế! Mỗi khi gió khẽ đưa, hàng ngàn cánh mận mong manh theo gió bay lả lướt, xoay tròn như hòa cùng vũ điệu xuân của núi rừng, chạm nhẹ lên mái tóc, bờ vai của lữ khách rồi mới duyên dáng đáp xuống mặt đất, tạo thành thảm hoa xinh đẹp.

Không chỉ những kẻ ngao du trót trao đi tình yêu đắm say cho núi rừng Tây Bắc mà đôi lứa cũng tìm đến Tây Bắc để hẹn ước và ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên cây rừng. Mộc Châu mùa này chính là “thiên đường hoa xuân” có thực gây mê hoặc bất cứ ai, khiến họ lưu luyến chẳng nỡ quay bước về...

Tin bài liên quan