Lơ đễnh để lạc mất con, voi mẹ "hết hồn" sau khi biết những hiểm nguy rình rập

Lơ đễnh để lạc mất con, voi mẹ "hết hồn" sau khi biết những hiểm nguy rình rập

(ĐTCK) Chỉ vì vội vàng qua đường mà suýt chút nữa đã thành giờ phút "sinh ly tử biệt" của gia đình nhà voi.

Trong số những loài động vật có thân hình to lớn ở châu Phi, có lẽ voi là loài khó lường nhất.

Đó là bởi hiếm có loài động vật nào vừa to lớn lại vừa thông minh; lúc thì hiền lành, đức độ sẵn sàng dang tay cứu giúp, chở che những loài động vật yếu thế khỏi móng vuốt của các loài thú đi săn hung hiểm; lúc thì nổi giận điên cuồng, có thể hạ gục bất kể con vật nào trong tầm mắt.

Không được trao danh xưng là "chúa tể của muôn loài" như sư tử, nhưng có thể nói, trong thế giới tự nhiên hoang dã, voi là loài động vật được muôn loài kính nể, tôn trọng nhất. Do vậy, ở môi trường hoạt động của mình, voi gần như không có kẻ thù. Với vị thế và sức mạnh vốn có, chỉ những kẻ liều lĩnh, không tự lượng sức mới đi gây hấn cả voi châu Phi.

Với ngoài thân hình to lớn của mình, voi còn được xếp trong 5 loài dã thú nguy hiểm nhất ở châu Phi (Big Five). Từ thế kỷ 19, "Big Five" bao gồm: báo hoa mai, sư tử, trâu rừng châu Phi, tê giác và voi là biểu tượng cho các loài động vật đặc biệt nguy hiểm và khó có thể săn bắt được nhất trong tự nhiên.

Ở giai đoạn đó, nếu những người tham gia trò chơi săn bắn mà thu được chiến lợi phẩm là một trong số "Big Five", thì người đó sẽ chiến thắng và được trao cúp trong vẻ vang.

Tuy nhiên, để được ghi nhận như vậy, voi cũng như bao loài động vật khác đều phải trải qua quá trình từ bé cho đến lớn. Trong suốt cuộc hành trình, chúng sẽ phải nếm trải đủ mùi vị của cuộc sống trước khi trưởng thành.

Anh Brent Schnupp, một người lính cứu hỏa Mỹ, trong chuyến đi đến Công viên Quốc gia Kruger, Nam Phi đã vô tình bắt gặp hình ảnh chú voi con đi lạc và đàn sư tử theo sau.

Buổi sáng hôm đó, nhóm khách du lịch bao gồm Brent đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị "một tinh thần thật đẹp" trước khi có cơ hội tận mắt chứng kiến các loài động vật hoang dã châu Phi.

Khi lái xe dọc theo những cung đường trong Kruger, sự phấn khích trong người họ càng tăng mạnh hơn. Cảm hồi hộp, chờ đợi những điều chưa biết khiến họ càng muốn đạp chân ga mạnh hơn để có thể đi đến được nhiều địa điểm hơn. Và rồi quãng thời gian yên bình nhanh chóng đi qua. Hình ảnh một con voi to lớn lấp ló sau bụi cây khiến cảm xúc của nhóm người ngồi trên xe chỉ muốn vỡ òa. Khi đến gần quan sát, Brent mới nhận thấy con voi có vẻ bồn chồn, lo lắng và di chuyển rất nhanh.

Lúc này, mọi người trong đoàn chưa thể đoán được nguyên nhân là do voi mẹ mới để lạc con và đang cuống cuồng đi tìm. Trong khi đấy, đàn sư tử đã đánh hơi được điều bất thường và bắt đầu hành động. Một chú sư tử đực con lanh chanh ngay lập tức truy đuổi voi con không có khả năng tự vệ.

Đây là khoảnh khắc khiến tất cả mọi khán giả đang xem phải nín thở trước động thái lưỡng lự của voi con, chiến đấu hay bỏ trốn. Sau đó, mặc dù đàn sư tử đã nhiều lần tiếp cận, tuy nhiên chú voi con vẫn dũng cảm đương đầu và chưa một lần chùn bước. Cuối cùng, sự kiên định của voi con đã chiến thắng để rồi nó có thể tiếp tục tìm đường trở về với mẹ và gia đình.

Tin bài liên quan