Màn so tốc độ "nghẹt thở" giữa linh cẩu và lợn đất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hầu như chỉ xuất hiện vào ban đêm, tuy nhiên cuộc đua giữa hai loài động vật này vào ban ngày cũng vô cùng gay cấn.

Lợn đất (Aardvark) có tên khoa học là Orycteropus afer, tuy nhiên chúng không những không thuộc họ nhà lợn mà còn không có họ hàng gần với bất kỳ loài động vật nào trên trái đất. Nhiều người đã phải thốt lên rằng đây là một sinh vật kỳ lạ, giống như bước ra từ những bức vẽ của trẻ con bởi hình dáng kỳ lạ của chúng.

Hãy thử tưởng tượng, lợn đất là một con lợn có chiếc mũi kéo dài, có đôi tai giống như thỏ, được lắp thêm chiếc đuôi của chuột túi và tất cả cơ thể được đặt lên trên bốn chiếc chân ngắn nhưng chắc nịch. Chính sự độc đáo đó nên lợn đất được coi là một trong những loài động vật lạ lùng nhất trên thế giới.

Vì nhiệt độ ban ngày ở châu Phi rất nóng, có thể lên đến hơn 40 độ nên lợn đất hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Lợn đất thường đào hang bằng móng vuốt ở chân, chúng thường sống cạnh các mạch nước ngầm để chống chọi lại cái nắng oi bức ở vùng đất khắc nghiệt.

Tình cờ, một nhóm những nhân viên làm việc tại Khu bảo tồn động vật tư nhân Greater Mabula ở Nam Phi, dẫn đầu bởi anh Etienne, đã may mắn nhận được thông tin về sự xuất hiện của lợn đất. Quá háo hức, ngay lập tức Etienne và những người bạn đã lên đường để tìm kiếm con vật cũng như quay những thước phim để đời.

"Khi đến nơi, trong lúc cả nhóm đang mải mê ngắm lợn đất thì hướng dẫn viên Andrew phát hiện thấy một con linh cẩu nâu cũng đang muốn đến gần", Etienne kể lại.

Linh cẩu nâu là loài động vật săn mồi được nhìn thấy khá thường xuyên tại Mabula vào ban đêm. Chúng cùng họ với linh cẩu đốm, nhưng có thể hình bé hơn. Đây là một tình huống vô cùng khó bắt gặp trong tự nhiên bởi sự quý hiếm của cả hai loài động vật cũng như thói quen sinh hoạt về đêm của chúng.

Nhưng đó chưa phải là hết, sự việc còn trở nên gay cấn hơn rất nhiều bởi con linh cẩu đói sau đó đã xác định con lợn đất là mục tiêu săn mồi của mình và bắt đầu truy đuổi.

Etienne cho biết: "Đầu tiên, chúng tôi chỉ nghĩ rằng con linh cẩu đang đi săn con mồi gì đó như linh dương hoặc thỏ rừng. Đến khi con linh cẩu bắt đầu bứt tốc độ, lúc đó chúng tôi mới biết rằng nó đang nhắm đến con lợn đất. Có nằm mơ chúng tôi cũng không thể tưởng tượng được con lợn đất lại có thể chạy nhanh đến như thế. Cuộc đuổi bắt kéo dài khoảng 30 giây, tưởng như con lợn đất sẽ thành món ăn cho linh cẩu thì bất ngờ con lợn đất đã chui vào được một cái hang được đào trước đó. Con linh cẩu như phát điên khi để miếng mồi ngon trốn thoát ngay trước mũi của mình, nó tức giận đào bới xung quanh cái hang nhưng vô ích. Sau đó, con linh cẩu đành bất lực bỏ đi".

Tin bài liên quan