Người phụ nữ bí ẩn điều khiển được cả chó, mèo và các loài chim

Người phụ nữ bí ẩn điều khiển được cả chó, mèo và các loài chim

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Không biết bằng phép thuật gì mà từ khi người phụ nữ bí ẩn xuất hiện, tất cả các loài động vật hoang dã sống trong khu phố đều dính chặt, đi theo sát cô như hình với bóng.

Dilara İlter là một bé gái sống cùng bố mẹ tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tình cờ vào một ngày đẹp trời, cô bé Dilara đã trông thấy một hình ảnh kỳ diệu, chỉ có thể thấy trong chuyện cổ tích từ ô cửa sổ nhà mình.

Trên con đường ở khu phố đối diện, một người phụ nữ đang dẫn đầu 1 nhóm bao gồm đủ các loài động vật như chó, mèo, chim. Có cảm giác như kiểu những loài động vật này đang bị thu hút bởi người phụ nữ bí ẩn, tự động đi theo cô gái, giống như những hình ảnh về các nàng công chúa trong phim của Disney vậy. Họ đều là những cô nàng xinh đẹp, tài giỏi nên không chỉ được con người yêu mến mà còn chiếm được sự tin yêu của tất cả các loài động vật.

Theo như mô tả của bé Dilara, người phụ nữ đó rất điềm tĩnh, cảm giác như cô gái đó đã vô cùng quen thuộc với hoạt động này. Mặc dù sinh sống cùng khu nhưng Dilara không có thông tin gì về cô gái bí ẩn, chỉ biết đó là một người nước mới chuyển đến.

Ấn tượng ban đầu của Dilara về khoảnh khắc kỳ lạ đó là nghĩ ngay về một mụ phù thủy có phép thuật hắc ám có thể điều khiển tâm trí các loài động vật. Đội quân diễu hành đó là những con vật đã bị tẩy não bao gồm mèo các các con chim chóc đi theo để phục vụ các yêu cầu của mụ phù thủy. Quả thật trí tưởng tượng của trẻ con bao giờ cũng bay thật xa và thú vị.

Sau khi đoạn video trở nên viral, được nhiều người biết đến, mẹ của Dilara đã sang nhà và hỏi thăm người hàng xóm bí ẩn, tuy nhiên cô gái tỏ ra ngại ngùng vì vẫn chưa giao tiếp được nhiều bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Bẵng đi sau một năm, Dilara lại vô tình bắt gặp hình ảnh quen thuộc, cô gái bí ẩn diễu hành cùng đàn động vật vây quanh.

Lần này, Dilara quyết tâm vén bức màn bí ẩn của câu chuyện. Cô bé vừa theo dõi người hàng xóm bí ẩn cùng với tích cực đi hỏi thêm thông tin từ những sống ở cùng trong khu vực.

Thì ra tất cả những con động vật đi theo người phụ nữ đều đã từng được cô ý chăm sóc và cho ăn. Sự việc cứ lặp đi lặp lại trong nhiều ngày đã khiến tình cảm giữa người và các loài động vật trở nên gắn bó, khăng khít hơn. Do đó, cứ khi nào thấy người phụ nữ xuất hiện, các loài động vật sống hoang dã trong khu vực sẽ cùng nhau tụ tập và đi theo. Ở Istanbul, người dân ở đây ai cũng yêu quý và sẵn sàng chăm sóc các loài thú đi lạc, đặc biệt là loài mèo bởi vì chúng là biểu tượng của thành phố.

Tin bài liên quan