Chiếc ghế  tổng giám đốc IMF có chủ mới

Chiếc ghế tổng giám đốc IMF có chủ mới

(ĐTCK-online) Ngày 28/6/2011, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã chính thức chọn bà Christine Lagarde, 55 tuổi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp vào chức Tổng giám đốc, với nhiệm kỳ 5 năm. Bà trở thành Tổng giám đốc thứ 11 trong lịch sử 67 năm tồn tại của IMF và tổng giám đốc nữ đầu tiên.

Bà Christine Lagarde sẽ chính thức điều hành IMF bắt đầu từ ngày 5/7 tới.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tuyên bố: "Đây là một thắng lợi lớn của nước Pháp".

Bà Christine Lagarde cam kết, trên cương vị lãnh đạo IMF, bà sẽ nỗ lực để đẩy mạnh công việc cải tổ định chế tài chính quốc tế này theo hướng cần phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn với tình hình kinh tế toàn cầu cũng như các quốc gia thành viên. Bà cũng khẳng định, sẽ giữ đúng mọi lời hứa khi tranh cử cũng như tạo điều kiện để các nền kinh tế mới nổi lớn như Trung Quốc , Brazil , Ấn Độ... sẽ có vai trò và tiếng nói có trọng lượng hơn trong IMF.

"Tôi sẽ đem hết kinh nghiệm của mình với tư cách là luật sư, nhà lãnh đạo kinh doanh, bộ trưởng và phụ nữ để cống hiến và đóng góp cho IMF", bà Christine Lagarde khẳng định.

Theo thông lệ từ trước đến nay, Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) luôn là người mang quốc tịch Mỹ, trong khi chiếc ghế Tổng giám đốc IMF luôn thuộc về người mang quốc tịch châu Âu, chính xác hơn là nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Trong số 11 tổng giám đốc IMF từ trước đến nay, riêng Pháp đóng góp tới 5 vị.

Theo nhiều nhà phân tích, bà Christine Lagarde hội đủ điều kiện để trở thành tổng giám đốc IMF để thay thế ông Dominique Strauss - Kahn, người đã buộc phải từ chức vì dính líu đến vụ scandal đầy tai tiếng về tình dục ở New York (Mỹ) cách đây không lâu.

Sau khi tốt nghiệp trường luật ở Pháp, bà đã gia nhập Công ty luật nổi tiếng thế giới Baker & Mckenzie của Mỹ Chi nhánh tại Pháp vào năm 1981. Bà từng là Giám đốc điều hành (CEO) Baker & Mckenzie ở Chicago (Mỹ) từ năm 1999 đến năm 2004. Năm 2005, bà tham gia chính trường Pháp và trở thành Bộ trưởng Thương mại dưới thời của Tổng thống Pháp khi đó là Jacques Chirac. Tháng 5/2007, bà được Tổng thống Pháp vừa thắng cử Nicolas Sarkozy chọn làm Bộ trưởng Nông nghiệp. Song chỉ ngồi ở ghế này đúng 1 tháng, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính nhiều quyền lực hơn.

Mới đây, tạp chí Forbes (Mỹ) đã xếp bà vào vị trí người đàn bà có quyền lực và ảnh hưởng lớn thứ 17 trên thế giới.

Đối thủ duy nhất của bà ở vòng chung kết là ông Agustin Carstens, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico . Do ông này chỉ được Australia Canada công khai ủng hộ, nên bà gần như đã nắm chắc phần thắng ngay từ đầu, khi được châu Âu, Trung Quốc, Nga và nhất là Mỹ, vốn toàn là những quốc gia có tiếng nói quan trọng trong Ban quản trị gồm 24 thành viên của IMF ủng hộ.

Thêm vào đó, bà đã từng là người lãnh đạo công ty luật lớn, đầy danh giá của Mỹ; lại là người nói tiếng Anh... như gió, là doanh nhân gốc lại kinh qua các ghế bộ trưởng đầy kinh nghiệm trận mạc chính trường. Thử hỏi ai xứng đáng hơn bà?   

Những người không ưa bà thì cho rằng, bà là vị lãnh đạo IMF đầu tiên mà lại không hề được đào tạo một cách bài bản về kinh tế học. Thế nhưng, ngay lập tức có ý kiến đập lại rằng, ở IMF đầy rẫy những kinh tế gia thượng thặng, nên không nhất thiết bà phải là nhà kinh tế, chỉ cần quản lý giỏi và biết sử dụng họ một cách hiệu quả. Trước đây, ông Rodrigo Rato nguyên Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha, nguyên Tổng giám đốc IMF nhiệm kỳ 2004 - 2007 đã từng là tiến sỹ kinh tế học mà có một nhiệm kỳ được xem là điều hành yếu kém. 

Ngay sau khi được bổ nhiệm, bà Christine Lagarde cũng bày tỏ nguyện vọng, nếu được Chính phủ Mỹ cho phép, bà muốn được trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với ông Dominique Strauss - Kahn (đang bị giam lỏng), với lý do đơn giản: "Người kế nhiệm nên tìm hiểu công việc với người tiền nhiệm. Tôi có thể học hỏi được nhiều điều bổ ích từ ông ấy về IMF và đội ngũ nhân viên mới của mình".

Lên nắm quyền điều hành IMF, bà sẽ phải chịu sức ép lớn từ nhiều phía, phải tạo nên sức mạnh tổng hợp từ bộ máy của IMF gồm 2.500 nhân viên và 800 nhà kinh tế, để đáp ứng tốt nhu cầu của 187 quốc gia thành viên.

Trước mắt, bà phải bổ nhiệm một số nhân sự cấp cao. Ngay trong tháng 8 tới, Mỹ có ý định đưa ông David Lipton, cố vấn cao cấp của Nhà Trắng vào vị trí Phó tổng giám đốc thứ nhất thay ông John Lipsky (hết nhiệm kỳ).

Rồi Trung Quốc cũng muốn bà sớm bổ nhiệm Zhu Min, nguyên là phụ tá và cố vấn cho ông Dominique Strauss - Kahn vào chức Phó tổng giám đốc.

Rồi bản thân bà cũng muốn làm một cuộc cách mạng "bình đẳng giới" nho nhỏ trong nội bộ một tổ chức "nam cực thịnh, nữ cực suy" này. Bà dự định, đến năm 2014, sẽ có từ 25% đến 30% các vị trí lãnh đạo, quản lý là nữ.