Khi những đoàn quân lớp lớp mạnh mẽ đi qua, trong triệu triệu vòng tay và tấm lòng Nhân dân, quân - dân cùng chung một ý chí, chung một nhịp đập lịch sử hào hùng của dân tộc
1.
Cả đất nước đang rộn ràng cờ hoa, không phải chỉ để đón năm mới Bính Tuất 2026, mà còn mừng Đảng quang vinh, mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV thành công rất tốt đẹp. Khi những chùm pháo hoa lấp lánh thắp sáng bầu trời Hà Nội hôm Đại hội Đảng bế mạc, một Việt Nam đổi mới và đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cũng dường như đang hiển hiện trong rạng ngời. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên của phồn vinh, hùng cường và hạnh phúc đang bắt đầu…
Bắt đầu từ những thành quả ngày hôm nay đã đạt được, sau 96 năm Đảng lãnh đạo tài tình và sáng suốt; sau hành trình 40 năm Đổi mới dằng dặc những biến cố và thăng trầm, nhưng cũng đầy kỳ tích hiển hách đã được lập.
Từ đói nghèo và vũng trũng của cô lập sau chiến tranh, nền kinh tế Việt Nam đã vươn lên hàng 32 toàn cầu, với quy mô lên tới trên 514 tỷ USD vào năm 2025, GDP bình quân đầu người cũng đã vượt ngưỡng 5.000 USD, để bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Cả cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế cũng đều nâng cao một bậc, trở thành điểm đến của niềm tin và hợp tác. Trở thành câu chuyện thành công điển hình trong phát triển kinh tế trên toàn cầu, khiến bao bạn bè và đối tác quốc tế phải nói lời ngạc nhiên và thán phục.
Năm 2025 đã khép lại, nhưng triệu triệu trái tim Việt sẽ luôn nhớ về ngày ấy, khi đất nước liên tiếp tổ chức hai đại lễ, mừng 80 năm Độc lập và 50 năm non sông liền một dải. A50, A80 vì thế đã trở thành ngày hội của non sông, hào khí ngút trời xanh.
Bắt đầu từ khát vọng cháy bỏng trở thành một quốc gia cường thịnh vào các dấu mốc trăm năm -2030 và 2045. Để đạt được điều đó, 5-10 năm tới là giai đoạn bản lề. Phải làm sao tạo được nền tảng vững chắc và quan trọng, bằng tăng trưởng 2 con số, bằng những đột phá về thể chế, nhân lực và hạ tầng, bằng những động lực tăng trưởng mới và những cải cách sâu rộng hơn…, để còn hướng tới những mục tiêu cao hơn và xa hơn, khi đất nước tròn trăm năm Độc lập vào 2045.
Văn kiện Đại hội Đảng XIV đã chỉ rõ. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh rằng, dù tăng trưởng 10% hoặc hơn thế là tốc độ đột phá chưa từng có, nhưng là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở nếu biết phát huy tối đa các nguồn lực. Phải tiếp tục cải cách và hội nhập. Phải đổi mới mô hình tăng trưởng, dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phải huy động được nhiều hơn nguồn lực từ xã hội cho đầu tư phát triển…
Đảng đã vạch rõ từng hướng đi chiến lược, từng dấu mốc, từng mục tiêu cụ thể cho hành trình phía trước. Từ tăng trưởng từ 10% trở lên đến GDP bình quân đầu người phải đạt tới 8.500 USD vào dấu mốc 2030. Từ nâng cao đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào GDP đến nhanh chóng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… Tất cả, như một mệnh lệnh cho hành động tương lai của đất nước.
Là hành động, chứ không chỉ đơn thuần là đặt ra mục tiêu. Bởi lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Đại hội, Nghị quyết Đại hội được ban hành kèm theo Chương trình hành động. Không chỉ cần lựa chọn đúng, mà phải triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn và đo lường bằng kết quả. Bằng sự hài lòng và hạnh phúc của người dân. Dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Khi ấm no và hạnh phúc của Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm, ấy là lúc mọi quyết sách được tin tưởng, không gì lay chuyển được…
2.
Năm 2025 đã khép lại, nhưng triệu triệu trái tim Việt sẽ luôn nhớ về ngày ấy, khi đất nước liên tiếp tổ chức hai đại lễ, mừng 80 năm Độc lập và 50 năm non sông liền một dải. A50, A80 vì thế đã trở thành ngày hội của non sông, hào khí ngút trời xanh. Sắc cờ rợp đỏ. Tiếng hô vang trời…
Hàng vạn người dân đã đổ ra đường, cùng hòa mình vào không khí hùng tráng của lễ diễu binh, diễu hành. Khi những đoàn quân lớp lớp mạnh mẽ đi qua, trong triệu triệu vòng tay và tấm lòng Nhân dân, quân - dân cùng chung một ý chí, chung một nhịp đập lịch sử hào hùng của dân tộc. Khi những dàn khí tài hiên ngang tiến vào lễ đài, đi dọc các con phố, niềm tin và lòng tự hào dâng trào. Và khi khắp các nẻo đường đất nước, tất cả đều vang lên câu ca “Chung lòng cứu quốc”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, hay “Còn gì đẹp hơn”…, muôn triệu trái tim Việt cùng rưng rưng vì tình yêu Tổ quốc. Chưa bao giờ thấu hiểu đến thế câu nói của giới trẻ bấy lâu: “Yêu nước nằm ở trong gen chúng mình!”…
Gen người Việt lạ lắm, chung cha Rồng mẹ Tiên, chung bọc trứng trăm quả, chung Quốc tổ, Quốc giỗ, chung Bác Hồ, chung cả “Đảng ta”. Chung dòng máu Lạc Hồng nên gọi nhau bằng “đồng bào”, “đồng chí”, chào nhau bằng hai tiếng “bà con”.
Năm xưa trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa thời khắc thiêng liêng khai sinh ra nước Việt Nam đã dừng lại một nhịp để mộc mạc, chân tình hỏi rằng: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Còn hôm nay, giữa những đoàn quân “trùng trùng đi như sóng”, đây đó nghe tiếng chào “bà con” thân thương và ấm áp đến lạ.
Nghĩa tình thiêng liêng và sâu nặng đến vô cùng. Vì thiêng liêng và sâu nặng nên tinh thần đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh vô song. Giúp đất nước vượt qua bao cơn binh biến, thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng cả trong cuộc chiến chống giặc dốt, giặc nghèo, thắng Covid, rồi từng bước vươn lên trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực và thế giới, làm bạn bè, làm đối tác tin cậy và đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia trên toàn cầu.
Lịch sử nghìn năm văn hiến chỉ ra rằng, dân tộc Việt Nam chưa bao giờ khuất phục trước kẻ thù hay bất kể khó khăn nào. Càng trong thử thách, cam go, càng đoàn kết và chung một lòng ý chí. Tin Đảng, tin đồng bào, tin cả bà con mình. Đại hội Đảng XIV đã một lần nữa thắp lên niềm tin ấy. Tổng Bí thư Tô Lâm khi tham dự cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đã nói rằng: “Khi lòng dân vững thì đất nước vững, khi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được”.
Chủ đề của cầu truyền hình là “Hai tay xây dựng sơn hà”. Nước Việt ngày nay có cả trăm triệu dân đang sát cánh bên nhau, cùng nhau dựng xây non sông “nghìn thuở vững âu vàng”…
3.
Ý Đảng đã quyết. Lòng dân đã tin. Ước vọng phồn vinh và hạnh phúc chưa bao giờ cháy bỏng đến thế trong muôn triệu người dân Việt. Nhưng khó khăn phía trước vẫn bộn bề. Biến động địa chính trị trên toàn cầu vẫn đang vô cùng phức tạp và khó lường. Kinh tế cả trong và ngoài nước còn nhiều lắm những khó khăn. Chưa kể những điểm nghẽn trong nội tại, về thể chế, về mô hình tăng trưởng… chưa thể dễ vượt qua.
Tổng Bí thư Tô Lâm khi phát biểu tại Đại hội Đảng đã chỉ ra rằng, “chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”.
Nhưng khó mấy cũng phải vượt qua, vì vận mệnh tương lai của đất nước. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, không gian phát triển không chờ đợi bất kỳ sự chậm trễ nào. Không thể để “một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ” nào. Chậm trễ trong giai đoạn bản lề này, cơ hội lịch sử của cả dân tộc có nguy cơ bị đánh mất…
Lời giải, chỉ có thể bằng hành động. Kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIV này chính là kỳ đại hội của niềm tin và hy vọng, kỳ đại hội của cam kết và hành động. “Tương lai, vận mệnh của đất nước thúc giục chúng ta phải hành động, hành động quyết liệt hơn nữa”, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nói như thế.
Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam còn dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”, để hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân. Đại hội XIV đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đã đến lúc biến mọi quyết tâm thành hành động, biến mọi chủ trương thành kết quả, và biến niềm tin của Nhân dân thành động lực thực thi không gì lay chuyển được.
Làm được như thế, con đường đi tới một Việt Nam phát triển, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc sẽ ngày càng gần hơn…
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!