Lầm đường lạc lối, cả đàn sư tử bị hà mà lùa chạy như vịt

Lầm đường lạc lối, cả đàn sư tử bị hà mà lùa chạy như vịt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đúng là phép vua thua lệ làng.

Sư tử từ lâu đã trở thành một biểu tượng và nhận được sự tôn trọng của muôn thú, trở thành huyền thoại với danh xưng "Chúa tể của rừng xanh". Thực tế, danh xưng này có phần hơi phóng đại vì sư tử vốn là giống loài có nhiều ưu thế và đặc điểm ở trên đất liền chứ không phải toàn bộ rừng rậm.

Không giống như báo đốm và hổ, sư tử có đặc trưng khá kỵ vùng sông nước. Điều đó không có nghĩa là sư tử không biết bơi, trong một vài trường hợp bất khả kháng như trong quá trình săn đuổi con mồi hoặc phải di cư sang địa bàn khác, sư tử sẽ phải sử dụng đến kỹ năng bơi lội của mình.

Khi phải rời xa lợi thế sân nhà của mình, sư tử trở nên lóng ngóng, mỏng manh hơn bao giờ hết. Có thể, ở trên cạn, sư tử là loài động vật xưng hùng xưng bá, nhưng khi đánh mất lợi thế sân nhà, nó sẽ phải đối mặt với những loài động vật săn mồi sở trường vùng sông nước. Một trong những loài động vật hùng mạnh nhất vùng ven sông và đầm lầy, có thể nói là được tất cả tất cả mọi giống loài tôn trọng đó là hà mã.

Mới đây, trang LatestSightings đã đăng tải một đoạn clip được ghi hình tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Selinda tại Botswana sẽ cho chúng ta một góc nhìn khác về sư tử, không mạnh mẽ, oai hùng như thường thấy.

Clip nguồn: LatestSightings.

Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, hôm đó, một nhóm 3 con sư tử đực được nhìn thấy đang cố gắng vượt qua một con đập tràn trong Selinda. Trông cái dáng vẻ lóng ngóng, có phần ngại ngùng của nhóm sư tử là cũng đủ để đoán ra chuyến đi này "lành ít dữ nhiều".

Ngay từ lúc bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên để băng qua sông, dường như đàn sư tử đã cảm nhận được rằng vùng nước non này đã có người kiểm soát. Nhưng, mọi thứ đã quá muộn để quay đầu lại.

Hà mã là loài động vật rất to và là loài động vật có vú sống trên cạn lớn thứ ba hiện nay, sau voi và tê giác trắng.

Trái với hình tượng dễ mến thường thấy trên phim ảnh, hà mã không phải là giống loài động vật to lớn, hiền lành mà cực kỳ hung dữ, khó gần.

Đặc biệt, loài sinh vật to lớn này sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu nhận thấy có kẻ ngoại lai xâm phạm vào lãnh thổ của chúng.

Với chiều dài cơ thể từ 3 - 5 m, cao khoảng gần 2 m tính tới vai và cân nặng có thể đạt tới hơn 4.000 kg, hà mã hoàn toàn có thể "tiêu diệt" hầu như tất cả các loài động vật nào dù chẳng cần phải khi nó tức giận.

Nhóm sư tử bước chân đến lãnh thổ sẽ được xem là hành động thách thức và có thể gây nguy hại đến cho hà mã. Mặc dù thực tế đàn sư tử không hề có ý định làm hại ai cả mà chỉ đơn giản là muốn sang sông, nhưng như thế là quá đủ để hà mã châm ngòi một cuộc chiến.

Bất chấp số lượng của sư tử trong đoạn clip có vẻ nhỉnh hơn hà mã, chủ nhân của con đập vẫn điên cuồng lao đến và tấn công. Trước sự hung hãn của con hà mã, rất may không con sư tử nào trong đàn bị tổn thương, tuy nhiên, chỉ có 2 con là có thể băng qua con sông thành công.

Tin bài liên quan