Ngoài đời không có "gấu", nữ nhiếp ảnh gia nuôi hẳn con gấu nâu để dắt đi chơi

Ngoài đời không có "gấu", nữ nhiếp ảnh gia nuôi hẳn con gấu nâu để dắt đi chơi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Gấu nào mà chẳng là gấu...

Gấu nâu có tên khoa học là Ursus arctos là loài có kích thước lớn nhất trong các loài gấu với chiều cao từ 1,4 - 2,8 m và cân nặng dao động từ 400 - 1.500 kg.

Gấu nâu có khu vực phân bố rộng rãi bao gồm Bắc Mỹ, Bắc Á, châu Âu, dãy núi Atlas của Bắc Phi và Trung Đông. Hiện nay, hầu hết các khu vực này gấu nâu đã bị tuyệt chủng hoặc số lượng của chúng đã bị giảm đáng kể, gấu nâu hầu hết chỉ còn được nhìn thấy ở Tây Bắc của Bắc Mỹ và Nga.

Với thân hình to lớn, sức khỏe phi phàm cùng bộ móng vuốt sắc nhọn, gấu nâu là một trong những sinh vật hoang dã cực kỳ nguy hiểm đối với con người. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đúng với Archie, một chú gấu sống ở thành phố Novosibirsk, nước Nga.

Theo đó, Archie là một chú gấu nâu được nuôi dưỡng trong vườn thú tự nhiên trong thành phố. Theo lẽ thường, đến khi lớn chú có thể được thả về tự nhiên nếu đủ điều kiện, tuy nhiên gấu Archie do vấn đề về sức khỏe nên vẫn tiếp tục được giữ lại ở đây. Chuyện này vẫn hay xảy ra đối với những loài động vật hoang dã bị nuôi nhốt quá lâu. Sự chăm sóc, can thiệp của con người đã khiến nhiều loài động vật mất đi bản năng hoang dã, do đó để trở lại cuộc sống như xưa là điều vô cùng khó khăn.

Nhưng, may mắn cho gấu Archie, nó đã vô tình lọt vào mắt xanh của nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp, độc thân Veronika Dichka và được nhận về nuôi, giải thoát quãng đời sống trong vườn thú 2 năm trước.

Trông cũng khá xứng đôi vừa lứa.

Trông cũng khá xứng đôi vừa lứa.

Như một mối lương duyên đã được định mệnh sắp đặt từ trước, gấu Archie và Veronika nhanh chóng trở nên gắn kết với nhau.

Veronika cho biết: "Archie coi tôi như một thành viên trong gia đình, chúng tôi cùng nhau chia sẻ thức ăn, chia sẻ khoảnh khắc. Chú gấu thường xuyên ngủ trong vòng tay tôi và nép sau lưng tôi mỗi khi cảm thấy sợ hãi. Hầu như trong cả một ngày, gấu Archie dành hết thời gian quấn quýt quanh tôi. Sở thích của nó là được cùng tôi đi thăm thú sự vật, sự kiện ở bên ngoài".

Clip nguồn Dailymail.

Hơn tất thảy mọi thứ, cả Veronika và gấu Archie có niềm đam mê mãnh liệt với vùng sông nước, đặc biệt là đi câu cá. Mỗi lần được đi câu cá, gấu Archie đều tỏ rõ niềm hứng khởi, hệt như một chú bé mới lớn được mẹ dắt đi chơi vậy.

Chia sẻ mọi khoảnh khắc cùng nhau.

Chia sẻ mọi khoảnh khắc cùng nhau.

Thích thì cũng phải thôi, đến hồ câu, vừa được tắm nước thoải mái, xong lại còn có thể đánh chén thành quả nhờ sự kiên nhẫn. Nhất là còn được ngồi cùng người thương mến lênh đênh trong khung cảnh tự nhiên thoáng mát, một mình một thế giới, nói chung là sự kết hợp hoàn hảo giữa mọi yếu tố.

Tin bài liên quan