Stevens Rattner.

Stevens Rattner.

Stevens Rattner: Máy ATM của Đảng Dân chủ Mỹ

(ĐTCK) Một bài báo đăng trên tờ International Herald Tribune số ra gần đây đã gọi Stevens Rattner và vợ là Maureen White là cỗ máy ATM của Đảng Dân chủ Mỹ (nguyên văn tiếng Anh là Democratic National Committee’s A.T.M), đảng cầm quyền hiện nay ở Mỹ.

Sự ví von có vẻ hơi quá, nhưng cũng có phần đúng, bởi ông Stevens Rattner và vợ rất có tài trong việc huy động tiền tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (mang về nhiều triệu USD) nhằm giúp cho ứng cử viên Tổng thống của Đảng có đủ nguồn tài chính trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Không nhiều người ở Mỹ biết đến cái tên Stevens Rattner. Gần đây, 3 tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ là General Motors (GM), Ford và Chrysler lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Chrysler đã phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo luật của Mỹ. Số phận hẩm hiu tương tự cũng đang chờ GM nếu đến thời hạn chót là ngày 1/6 tới, GM không dàn xếp được việc tái cơ cấu nợ nần với các chủ nợ... Trong mối liên quan này, người ta nhắc nhiều đến cái tên Stevens Rattner, bởi ông hiện là cố vấn cao cấp về công nghiệp ô tô cho Bộ Tài chính Mỹ, đồng thời là phụ trách Ban đặc nhiệm về lĩnh vực ô tô, trực tiếp cố vấn cho Tổng thống Mỹ Barack Obama (cả Ban có 14 người, hiện chưa có Trưởng ban).

Dù ít khi xuất hiện trước công chúng và báo giới, nhưng Stevens Rattner đóng vai trò rất quan trọng trong việc tư vấn để đi đến quyết định cứu hay không cứu các tập đoàn ô tô lớn của Mỹ. Ở một chừng mực nào đó, ông Stevens Rattner hiện có tiếng nói khá trọng lượng liên quan đến sự sinh tồn của các tập đoàn ô tô Mỹ. Vậy ông là ai mà lại được trao trọng trách lớn lao và đầy trách nhiệm đến như vậy?  

Xin nói ngay, Stevens Rattner có quá nhiều chức danh, nào là nhà tỷ phú, nhà quản lý quỹ đầu tư, nhà huy động tài trợ, nhà báo...

Sinh năm 1952 ở New York, ông Stevens Rattner tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Brown năm 1974. Ra trường, ông lại tỏ ra có duyên với nghề báo và được The New York Times, tờ báo nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ tuyển làm phóng viên, rồi cử làm thường trú tại Washington (D.C). Làm nghề báo được 6 năm, ông chuyển ngành về làm nhân viên của Lehman Brothers tại phố Wall (New York). Sau 2 năm ở Lehman Brothers, ông được Tập đoàn Morgan Stanley mời về làm chuyên gia phân tích trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp. Năm 1989, ông rời Morgan Stanley về làm cho Lazard Freres & Co, một quỹ đầu tư tư nhân với mức lương rất hậu hĩnh, bình quân trên 1 triệu USD/năm. Ông làm ở đây từ năm 1989 cho đến năm 2000, trong đó từ năm 1997 đến 2000, giữ chức Phó giám đốc điều hành và Phó chủ tịch. Năm 2000, ông bỏ Lazard Freres & Co để đứng ra lập quỹ đầu tư riêng có tên là Quadrangle Group quản lý hàng chục tỷ USD của khách hàng. Riêng cá nhân ông trực tiếp quản lý vốn đầu tư của ông Michael Bloomberg, Thị trưởng TP. New York hiện nay.

Từ tháng 2/2009 đến nay, ông về làm việc cho Chính phủ Mỹ với các chức danh chính thống như đã nói ở trên.

Theo nhiều nhà phân tích, chức vụ trên thực ra là chưa tương xứng với công lao đóng góp, năng lực của ông, song ông không có số làm quan. Bởi tuy kiếm được nhiều tiền cho Đảng Dân chủ, nhưng tại 2 kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2000 và 2004, Thượng nghị sỹ Al Gore và Thượng nghị sỹ John F. Kerry, hai ứng cử viên của Đảng này đều thất bại. Theo một số nguồn tin, ông đã từng được hứa sẽ được giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nếu ông Al Gore hay ông John F.Kerry đắc cử Tổng thống. Nhưng mọi việc đều “xôi hỏng, bỏng không”.

Có một sự trùng hợp thú vị là bà Maureen White, vợ ông cũng có sự nghiệp khá lẫy lừng với  nhiều chức danh “oai” chẳng kém gì chồng. Đã từng là thạc sỹ về kinh tế của Đại học London (Anh), là cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu về các quan hệ quốc tế ở London và Viện Nghiên cứu kinh tế Nomura ở Tokyo (Nhật Bản). Từ năm 1983 đến năm 1997 là chuyên gia phân tích của 2 tập đoàn tài chính là First Boston Corp. và Globe Finlay International. Từ năm 1997 đến 2001, bà là đại diện của Mỹ tại Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Từ tháng 3/2001 đến 4/2006, là Chủ tịch Ban Tài chính quốc gia của Đảng Dân chủ. Năm 2008, bà cùng chồng phụ trách việc huy động tiền tài trợ lúc đầu cho bà Hillary Clinton, sau tập trung cho ông Barack Obama.

Về hoạt động xã hội, nhìn chung có thể nhận định cặp vợ chồng này được cả vợ cả chồng. Còn trong cuộc sống gia đình, hai vợ chồng có đến 4 con (nếp tẻ đủ cả). Theo quan niệm của phương Đông như thế là... được đủ đường.