Khát vọng chiến thắng

Khát vọng chiến thắng

(ĐTCK) 80 trái tim trẻ tuổi ở Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã được nạp đầy năng lượng yêu thương và chia sẻ, để tạo thành sức mạnh vượt lên nhiều khó khăn trên hành trình chinh phục “nóc nhà” Đông Dương - đỉnh Phan-xi-păng.

Khát vọng chiến thắng ảnh 1

Nạp năng lượng yêu thương

Năm 2012 là năm thứ hai liên tiếp BVH tổ chức đoàn cán bộ chinh phục nóc nhà Đông Dương với chủ đề “Phan-xi-păng - Hành trình và khát vọng”. Nhờ hữu duyên mà người viết có cơ hội được tham gia cùng đoàn, để kịp ghi lại những cảm xúc đáng nhớ trong suốt cuộc hành trình 5 ngày giữa tiết trời đầu Đông.

Như đã thành thông lệ, trước mỗi chuyến leo núi chinh phục đỉnh Phan-xi-păng, đoàn đều tổ chức hoạt động từ thiện. Chuyến đi năm nay, đoàn tham gia chương trình “Khăn áo ấm mùa Đông” tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở số 1 Tả Phời (TP Lào Cai) và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai.

Trên đường từ TP Lào Cai vào Trường Tả Phời, nhiều bạn trẻ ở BVH chia sẻ, họ được lớn lên trong điều kiện vật chất đầy đủ, sung túc, chưa có cơ hội nếm trải những khó khăn, hoàn cảnh sống khắc nghiệt mà trẻ em vùng cao đang hàng ngày, hàng giờ đối mặt.

“Chúng tôi muốn các cán bộ trẻ ở BVH có trải nghiệm về cuộc sống khó khăn của trẻ em vùng cao, qua đó khơi gợi cho các bạn những khát vọng mới, để sáng tạo hơn trong công việc lẫn cuộc sống…”, thủ lĩnh của đoàn, ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc hoạt động BVH nói.

Leo hết con dốc giữa lưng chừng núi sương giăng mây phủ, cổng Trường Tả Phời hiện ra đầy trắc ẩn. Ở xuôi, có lẽ chẳng bao giờ tìm thấy ngôi trường “2 trong 1” kiểu này. Trước cửa các phòng học treo những tấm biển “Lớp 1+2”, “Lớp 3+4”… Cô giáo Đinh Thị Hiền, người đã hai năm gắn bó với Trường chia sẻ, học sinh đến trường rất ít nên phải ghép lớp, nhưng sĩ số mỗi lớp cũng chỉ bằng một nửa, thậm chí chỉ bằng 1/3 so với sĩ số trung bình của lớp học dưới xuôi. Để giảng bài cho những lớp học “2 trong 1” này, các thầy cô giáo phải chia học sinh thành hai tốp, giảng cho học sinh khối 1 xong lại chuyển ngay sang giảng cho khối 2… Nhưng vất vả như thế chưa bằng nỗi lo học sinh có thể bỏ lớp, bỏ trường bất cứ lúc nào.

Khát vọng chiến thắng ảnh 3

Trong buổi lễ nhận quà từ BVH do Trường Tả Phời tổ chức ngày 5/11/2012, hình ảnh của những đứa trẻ đầu trần chân đất, co ro trong bộ quần áo mỏng manh giữa cái lạnh đầu mùa của vùng cao biên giới Tây Bắc cùng những câu chuyện của các em đã in sâu trong tâm trí những thành viên trong đoàn. Giàng Thị La, học sinh lớp 6 , dù rất cố gắng nhưng tiếng Việt của em không mấy trôi chảy: “Lúc này, dân bản mới thu hoạch mùa, nên bọn em còn được no cái bụng. Chứ ngày mùa qua đi là nhiều bạn thường xuyên phải nhịn đói. Vì đói mà nhiều bạn không thể đi học tiếp”.

Những chiếc khăn, món quà cùng những cái ôm thật chặt và cả những giọt nước mắt yêu thương đã được các bạn trẻ của Tập đoàn Bảo Việt trao cho các em học sinh nơi đây. Khi chia tay cô trò nhà trường, bạn Ngọc Mai đến từ Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ đau đáu: “Một chiếc khăn, một chiếc áo ấm không biết có giúp các em xua bớt cái lạnh cắt da, cắt thịt nơi vùng cao biên giới? Nhưng hy vọng, tấm chân tình của những thành viên trong đại gia đình BVH sẽ thắp lửa yêu thương, sưởi ấm cho tâm hồn các em không chỉ trong mùa Đông năm nay”.

Khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai, chứng kiến đôi mắt đượm buồn của những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, các thành viên trong đoàn đều thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Số tiền 25 triệu đồng và gần 30 thùng quần áo ấm, sách vở, bánh kẹo… được huy động từ những thành viên BVH đã được trao tận tay cho những hoàn cảnh éo le. Phía sau những món quá có giá trị vật chất khiêm tốn ấy là sự chân tình đầy yêu thương của những con người ở BVH, luôn tràn đầy tâm nguyện gắn kinh doanh với các hoạt động hướng về cộng đồng. Trao yêu thương, nhận về hạnh phúc, các thành viên trong đoàn đã được nạp thêm năng lượng, năng lượng yêu thương để bước vào hành trình chinh phục đỉnh cao đầy gian khó.  

 Khát vọng chiến thắng ảnh 4

80 trái tim cùng một nhịp đập

Vào vạch xuất phát chinh phục đỉnh Phan-xi-păng, có độ cao 3.143 mét so với mặt nước biển, tại Trạm Tôn (huyện Sa Pa) từ khoảng 7 giờ sáng, 80 trái tim cùng một nhịp đập với quyết tâm chinh phục “nóc nhà” Đông Dương, với thời gian sớm nhất. Một vài thành viên gặp sự cố chuột rút, bong gân…, nhưng bất chấp điều đó, những thành viên này vẫn không bỏ cuộc, bởi khát vọng chinh phục đỉnh Phan-xi-păng vẫn vẹn nguyên, nếu không muốn nói là cháy bỏng hơn sau khi được trải nghiệm một chặng leo núi, băng rừng lý thú. 

Sau bữa trưa chớp nhoáng, các “chiến binh” trong đoàn bước ngay vào cuộc hành trình. Thể lực xuống sức sau chặng đường dài leo núi, lại thêm liên tục đối mặt với những đoạn dốc cao gần như dựng đứng, hay những cú vượt qua các phiến đá trơn đến rợn người bên miệng vực, khiến nhiều thành viên trong đoàn mệt tưởng… tắt thở. Mệt, nhưng không được thở dốc. Khát, nhưng không được uống nước cho đã. Tất cả chỉ được đáp ứng nhu cầu cơ thể ở mức tối thiểu để tránh xuống sức.

Trên những đoạn đường leo núi khó khăn ấy, các thành viên trong đoàn xích lại gần nhau hơn trong một tinh thần sẻ chia, giúp đỡ. Khi là những pha đỡ bạn vượt qua khe núi hiểm trở, lúc nắm tay trợ giúp người đồng hành leo qua đoạn dốc trơn lầy, mà chỉ cần một chút sảy chân là có thể đối mặt với hiểm nguy.

Chạm độ cao 2.800 mét, các thành viên trong đoàn trải qua một đêm ngủ giữa non xanh kỳ thú, nhưng cũng đầy thử thách. Khi những thành viên cuối cùng trong đoàn chạm mốc 2.800 mét, thì Nguyễn Phương Nam (cán bộ Tập đoàn Bảo Việt) cũng kịp về điểm tập kết này để ăn tối, sau khi đã vượt lên chinh phục đỉnh Phan-xi-păng.

Đêm trên đỉnh cao 2.800 mét, trời lạnh buốt xương, dù đã xỏ hai đôi tất dày, đầu đội mũ len và chui vào túi ngủ, nhưng nhiều thành viên trong đoàn vẫn bị cái rét hành hạ. Ở độ cao này, nước không sôi đủ 100 độ C, thức ăn chỉ có thể chín được tám chín phần cũng là thử thách không nhỏ với những người quen sống nơi phố thị tiện nghi.

5 giờ sáng hôm sau, khi màn sương hãy còn đặc quánh, đứng cách nhau vài bước không nhìn thấy mặt người, đoàn leo núi bắt đầu vượt qua chặng cuối cùng để chinh phục đỉnh Phan-xi-păng. Càng leo càng cao, càng trơn trượt và nguy hiểm. Gần đến đỉnh, bất ngờ gặp những gương mặt quen thuộc ở các ngân hàng VCB, VPBank, Techcombank… Hỏi ra mới hay, năm 2012, môi trường kinh doanh quá khắc nghiệt nên dân ngân hàng, tài chính chọn leo núi vừa để hóa giải stress, vừa tìm kiếm cho mình nguồn năng lượng mới để đối mặt với thách thức có thể còn khắc nghiệt hơn trong năm 2013. Mải chuyện trò, bất chợt đỉnh Phan-xi-păng hiện ra trước mặt đầy kiêu hãnh.

Cảm giác của người chiến thắng thật khó tả. Chỉ biết rằng, hình ảnh mà nóc nhà Đông Dương thường chứng kiến nhất là nụ cười kiêu hãnh của những con người không lùi bước trước thách thức, để chiến thắng chính mình.